"Đêm quê" - Thơ: Thiếu tướng Hoàng Kiền

Ngày đăng: 06:07 10/11/2020 Lượt xem: 417
ĐÊM QUÊ

Về quê tìm lại ngày xưa
Bao nhiêu kỷ niệm vẫn chưa phai mờ
Ta về tìm lại tuổi thơ
Chăn trâu cắt cỏ mò cua dưới đồng
Về quê tìm lại dòng sông
Cầu tre vắt vẻo, long nhong nhảy nhào
Lần tìm dấu tích bờ ao
Thả diều, câu cá dưới sao đêm hè
Bờ tre đom đóm lập loè
Võng đay kẽo kẹt bạn bè kết thân
Đi tìm bờ dậu quanh sân
Mồng tơi bầu bí mướp lan đầu nhà
Canh cua mắm muối tương cà
Bữa cơm trăng sáng chan hoà đông vui
Chiến tranh nay đã xa lùi
Mũ rơm đi học, hầm chui in hình
Cây đa giếng nước sân đình
Quê hương làng xóm nghĩa tình thân thương
Về quê thăm lại mái trường
Ơn Thầy Cô đã chỉ đường Em đi
Đêm nay trên đất Bỉnh Di
Lần trong ký ức ngồi ghi mấy dòng
Se se gió lạnh đầu Đông
Tình quê sâu nặng ấm lòng trào dâng
Đêm quê 9-11-2020
Thiếu tướng Hoàng Kiền

tin tức liên quan