Thơ Nguyễn Hữu Dụ

Ngày đăng: 11:26 24/01/2021 Lượt xem: 365

---------------------------------------------------
THƠ NGUYỄN HỮU DỤ
 
XA NHAU TA LẠI TÌM VỀ VỚI NHAU
(Kính tặng CB, CNV Công ty TNHH-MTV Cà phê 49
và các CCB Trung đoàn 49 – Sư đoàn 471 - Bộ đội Trường Sơn)

 
KHÚC CA I: TIỄN BẠN LÊN BIÊN GIỚI
Chia tay tiễn bạn lên biên giới
Súng chắc trong tay giữ đất trời
Ấm lạnh bên nhau thời chinh chiến
Vang khúc quân hành Tổ quốc ơi!
 

KHÚC CA II: NHỚ BẠN CÁC MIỀN QUÊ
Xa nhau ngày ấy nhớ các anh
Người đi, người ở nỡ sao đành
Rừng núi hoang tàn chia đôi ngả
Để lại cho nhau tấm lòng thành
 

KHÚC CA III: TIẾNG CỒNG GỌI BẠN
Cà phê bát ngát em còn nhớ
Hoa trắng đầy trời đẹp ý thơ
Một nắng, hai sương miền đất khát
Tiếng cồng gọi bạn ngỡ trong mơ
 

KHÚC CA IV: ĐI TÌM ĐỒNG ĐỘI
Ta tìm thấy nhau điệu dân ca
Trăng lồng bến nước, dặm ngàn xa
Bóng dáng không mờ qua năm tháng
Bao nụ cười tươi, giọt lệ nhòa
 

KHÚC CA V: CÒN MÃI MÙA QUẢ CHÍN
Hương đất, tình người ngọn lửa nhen
Trong mùa quả chín đẹp nhân duyên
Ước gì trở lại thời trai trẻ
Vàng thảm hoa Qùy nhớ Tây Nguyên
 
Hà Nội, ngày 17/12/2020
 
HOÀI NIỆM QUÊ NHÀ

Còn đâu giếng nước, ao làng
Mẹ ngồi giặt vải bên hàng tre xanh
Thoi đưa trống vắng năm canh
Còn đâu hoa bưởi, hoa chanh, vườn trầu
Còn đâu thơm nước gội đầu
Và còn đâu tấm áo nâu thuở nào
Cảnh ngày xưa rất chiêm bao
Bâng khuâng lại nhớ năm nào tuổi thơ
Bàng hoàng như tỉnh, như mơ
Thân cò lặn lội, bơ vơ... ngỡ ngàng
Ước gì phố vẫn là làng 
Miếng trầu câu chuyện mùa màng, điền viên 
Đời vui từ đất đi lên 
Lời quê, nếp sống đẹp duyên tình người
Lắng sâu khúc hát nụ cười
Bao nhiêu thương cảm bồi hồi lòng con
Hết bình minh, lại hoàng hôn
Xoay vần năm tháng mãi còn nét xưa
Bồng bềnh mây nước đò đưa
Quê hương ơi! Nhớ giao thừa sang xuân
 

Hà Nội, ngày 01/01/2021
Nguyễn Hữu Dụ
( Nguyên Trung đoàn trưởng Trung đoàn 49 - Sư đoàn 471)

tin tức liên quan