"Thiên Trường" - Thơ: Phạm Trọng Thanh

Ngày đăng: 07:49 17/02/2021 Lượt xem: 373
--------------------------------------------------------------------

THIÊN TRƯỜNG

Bóng đa xanh bóng muỗm loà xoà
“Thiên địa trường tồn”
bừng tươi nét bút
xoè cánh sen trên các đài sen
con sóc đá nghe tiếng rừng xa khuất
rùa thức nâng bia kinh sách từng hàng
mười bốn tầng tháp sáng Phổ Minh
thanh cao ý tưởng
chất ngất tâm lực trí năng
dòng Vĩnh Giang giờ mảnh mai dải lụa
gợi nhớ sợi tằm vàng thắm
bện chặt song mây kéo bóng thuyền lồng
chèo lái Chương Dương khoát nước
cánh buồm căng bảy thế kỷ ào qua
Tuần Vường còn cuộn sóng
Thiên Trường
Hành cung khiêm nhường
sân trời đỉnh quý nghìn cân
tiếng rạn vỡ chày vồ giặc dữ
bầy quạ đen tả tơi
lớp bùn trầm tích
cất lên
gạch triện hồng phô cánh cúc
tiếng chim khuyên trên mái ngói Trùng Hưng
bài vị linh thiêng ngự các vua Trần
rồng chầu phượng múa
góc nhỏ bảo tàng
nắng soi bậu cửa
này đây bút tích chiến thư
rầm rập vó ngựa tro lửa cháy tràn
nhốt lại chòm ria hắc ín
Hốt Tất Liệt kiêu hùng bại trận
Lắng xa xa từ mấy cửa sông dào
hàng cọc Bạch Đằng lim dim thức ngủ
những người lính Đại Việt năm nào
vừa thay phiên gác
Thiên Trường
miền trời thông tuệ
sóng nắng rì rào trên các tầng mây
di chỉ thời gian xếp nếp địa tầng
cánh đồng chiêm xuân Tức Mặc
cò trắng từng đôi từ nghìn năm trước
bay qua Cửa Triều
nghi ngút khói sau cây...

 
 Tháp Phổ Minh - Dấu tích Hào khí Đông A
 
Phạm Trọng Thanh – Nam Định

 
tin tức liên quan