"Cổng Đào thời Covid" - Thơ: Nguyễn Minh Đức

Ngày đăng: 04:18 17/02/2021 Lượt xem: 320
--------------------------------------------------------------------
 
CỔNG ĐÀO THỜI COVID
 
Nhà tôi, vẫn cái cổng đào
Năm nay văng bóng em vào thăm tôi
Chỉ vì covid nổi trôi
Mong em, mà cứ xa vời vợi xa
Hoa đâo cũng nhớ người ta,
Còn tôi thơ thẩn hết ra lại vào
Thương cho người đứng cổng đào
Hoa thì vẫn thắm, em nào có thăm !
Quyết tâm đến tết, sang năm
Loại trừ covid, lại chăm cổng đào
Câu thơ treo cổng, mời chào
Còn duyên thơ nữa, em vào thăm tôi
Người, hoa nhớ lắm ai ơi !

 

Mồng 5 tết Tân Sửu
Nguyễn Minh Đức
Hội viên Trường Sơn Sư đoàn 471

 
tin tức liên quan