Giới thiệu tác phẩm trong chương trình Giao lưu thơ nhân ngày Thầy thuốc Việt Nam của Trang thơ “Những vần thơ và người lính”

Ngày đăng: 09:52 26/02/2021 Lượt xem: 472

---------------------------------------------------------------------------

Giới thiệu tác phẩm trong chương trình Giao lưu thơ
nhân ngày Thầy thuốc Việt Nam
của Trang thơ “Những vần thơ và người lính”
 
         “Những vần thơ và người lính” – Một trang thơ với hàng ngàn thành viên. Trong đó Chủ nhiệm trang, Ban quản trị và lực lượng thành viên của trang có sự tham gia của không ít Hội viên Trường Sơn và Hội viên Hội Văn học Nghệ thuật Trường Sơn Việt Nam… Và đã từ lâu “Những vần thơ và người lính” trở thành một khối tập thể Cộng tác viên của chuyên mục “Thơ văn hội viên” trên Báo Điện tử Trường Sơn.
         Đã trở thành truyền thống – Hàng năm vào dịp kỷ niệm những ngày lễ lớn, các sự kiện chính trị quan trọng … “Những vần thơ và người lính” đã phát động hội viên sáng tác theo chủ điểm và tổ chức giao lưu trực tuyến nhằm tuyển chọn ra những tác phẩm có chất lượng để gửi về Trường Sơn.
         Tháng 2 năm 2021 này là tháng có ngày tôn vinh Thầy thuốc Việt Nam – Sự kiện này lại đang đến trong khi toàn lực lượng Quân, Dân Y trong cả nước đang gồng mình tham gia phòng chống đại dịch Covid 19… Cũng vào thời điểm này – một sự kiện quan trọng và đầy ý nghĩa khác cũng được những người yêu thơ và người làm thơ quan tâm, đó là “Ngày thơ Việt Nam” lần thứ XVIII năm 2021, dự kiến diễn ra vào ngày 26/2/2021 (tức ngày Rằm tháng Giêng-Tết Nguyên tiêu năm Tân Sửu).
         Việc hướng tới những sự kiện kể trên có thể coi là mục tiêu kép của Trang thơ “Những vần thơ và người lính” . Theo đó đương nhiên một đợt phát động sáng tác và giao lưu tuyển chọn tác phẩm của “Những vần thơ và người lính” được thực hiện và Cựu chiến binh – Quân Y sỹ Kim Hương – quản trị viên của Trang thơ “Những vần thơ và người lính” được phân công làm Chủ biên của đợt phát động. Kết quả phát động và giao lưu lần này - “Những vần thơ và người lính” đã chọn ra được 19 bài thơ gửi đến Trường Sơn.
         Ban biên tập Trường Sơn xin trân trọng lần lượt giới thiệu đến các đồng chí và bạn đọc tất cả 19 tác phẩm đến từ “Những vần thơ và người lính” lần này
         Xin trân trọng.

 
CHƯƠNG TRÌNH GIAO LƯU THƠ
CHỦ ĐỀ: NGÀY THẦY THUỐC VIỆT NAM
CỦA TRANG THƠ “NHỮNG VẦN THƠ VÀ NGƯỜI LÍNH”
 
Bài số 1

TÂM SỰ CÙNG CON
Mẹ biết rằng con rất thích ngành Y
Niềm mơ ước từ khi còn rất nhỏ
Chăm rèn luyện vươn lên trong gian khó
Để trở thành người có ích hôm nay
 
Đường con đi Mẹ luôn dõi từng ngày
Nghề thầy thuốc phải mê say chăm chỉ
Tâm hiền thảo sáng soi từng suy nghĩ
Suốt tháng ngày bền bỉ chẳng kêu than
 
Người lương y vất vả đến muôn vàn
Sao lường hết những nguy nan phức tạp
Từng loại thuốc cho mỗi trang bệnh án
Phải đo lường cân nhắc chẳng giản đơn
 
Bởi yêu nghề chẳng suy nghĩ thiệt hơn
Những đêm trắng âm thầm trong ca trực
Canh khuya lạnh ánh đèn xanh thao thức
Mong bao người sẽ sớm được bình yên
 
Gắng lên con thầy thuốc tựa Mẹ hiền
Lời Bác dạy là chỉ nam soi sáng
Chữ Y đức từng ngày luôn chiếu rạng
Đường con đi bao xán lạn huy hoàng
 
Những ngày này dịch Côvid tràn lan
Con lại thức với muôn vàn gian khổ
Cùng đồng nghiệp vượt qua ngàn giông tố
Mong một ngày Đất Việt sẽ bình an.

CCB – Quân y sỹ Kim Hương.
  
Bài số 2


MỪNG NGÀY THẦY THUỐC
Có một nghề tôi quý trọng thương yêu
Nghề thầy thuốc sớm chiều nơi bệnh viện
Đêm ca trực như một người lính chiến
Mang tâm hồn thánh thiện giúp nhân dân

Cả ngày đêm bền bỉ việc chuyên cần
Lo người bệnh từng bước chân không mỏi
Tâm trong vắt ánh hào quang chiếu rọi
Như mẹ hiền sáng chói nghĩa muôn nơi

Hình ảnh em giống cô Tấm tuyệt vời
Bao công việc chẳng ngơi luôn tỉ mỉ
Tính kiên nhẫn chịu thương không nản chí
Bởi em là bác sĩ đáng tôn vinh

Bệnh cô vi nguy hiểm chữa quên mình
Nỗi trăn trở bình minh khi thức dậy
Cùng áp lực lo toan nhiều đủ thấy
Tim nhân từ chứa đậy những mầm yêu

Áo Blu mang vẻ đẹp yêu kiều
Lòng nhân ái bao nhiêu là thánh thiện
Đức cao cả ngày đêm luôn cống hiến
Như thiên thần hiển hiện lúc nguy nan.

Phạm Thanh Bình

Bài số 3

EM CHỌN NGHỀ Y
Anh hỏi em sao lại chọn  nghề Y
Em cười bảo là vì em yêu quí
Nghề Bác sỹ rất cần người tận tụy
Canh trực đêm ngày chẳng lụy gian nan.

Anh yêu em với tình yêu vô vàn
Người thầy thuốc với muôn ngàn vất vả
Dịch bệnh, ốm đau chẳng hề nghiêng ngã
Dốc tâm sức mình, quên cả bản thân.

Đại dịch Côvi nguy hiểm trăm lần
Người thầy thuốc chẳng phân vân ngần ngại
Có những buổi quên ăn và nhẫn nại
Mắt thâm quầng mất ngủ với bệnh  nhân.

Đã bao lần đại dịch cứ hoành hành
Người chiến sỹ áo Bluse chẳng quản
Vất vả hiểm nguy vẫn đâu có nản
Trên tuyến đầu làng bản rất cần em

Nghề lương y thầy thuốc giống mẹ hiền
Theo em mãi trong mỗi từng ca trực
Bệnh nhân khỏi niềm vui nhân mọi lúc
Gắng sức mình hạnh phúc sẽ tăng đôi.

Đỗ Mơ

Bài số 4

TỰ HÀO LƯƠNG Y
Nửa đời gắn với nghề Y
Bàn chân này đã từng đi khắp vùng
Cỏ cây hoa lá côn trùng
Trăm loài  khoáng vật  chuyên dùng  thuốc hay
Lọc từ kim cổ đông tây
Lấy phương linh nghiệm đêm ngày nghĩ suy
Chế ra bài thuốc diệu kỳ
Cứu người chữa bệnh chẳng vì lợi danh
Không màng quyền chức đua tranh
Cấy gieo TÂM ĐỨC mà thành hôm nay
Lời xưa Bác dạy còn đây
“Lương y từ mẫu “ tháng ngày không quên
Chung tay xây Hội vững bền
Đi từng bước một tiến lên dẫn đầu
Góp phần nước mạnh dân giàu
Sá chi sóng gió da nhàu tóc sương
Kiếp này đã chọn đúng đường
Tự hào bởi được dân thương quý mình
Sống luôn trọn nghĩa vẹn tình
Muôn đời sáng mãi bóng hình lương Y.

Vũ Hữu Cự

Bài số 5

NỮ Y TÁ Ở BINH TRẠM
THỜI CHỐNG MỸ

Tôi đã từng
Đi qua nhiều Binh trạm
Trên khắp chiến trường
Khói lửa của Trị- Thiên
Gặp biết bao cô gái dịu hiền
Sống gian khổ
Mà vẫn vui ca hát
Không nề hà
Khi chăm sóc thương binh
Rất ôn tồn
Nhẹ nhàng khe khẽ
Thương các anh
Khi đau đớn thét gào
Tá ơi bô!
Tá ơi đái!
Là có ngay
Không tự ái bao giờ
Vẫn ân cần chăm sóc các anh
Tôi hiểu rằng
Các em sống
Vì tình thương vô hạn
Vì đồng đội vô bờ
Không nề hà
Không ngại bẩn
Hay xấu hổ đâu anh
Khi cầm bô
Cho  thương binh tiểu tiện
Nâng đỡ nhẹ nhàng
Khéo léo động viên
Chẳng than thở buồn phiền
Vì đồng đội
Sống như tình mẫu tử
Có ai còn
Nhân hậu hơn em
Hoà bình rồi
Ai nhớ tới các em
Có ai biết
Ai còn ai mất
Ai hạnh phúc gia đình
Ai vẫn sống cô đơn
Năm tháng chiến tranh
Đã lùi vào quá khứ
Các em mãi
Vẫn là người lính
Có tâm hồn nhân hậu thanh cao
Vẫn hiền từ
Như tình mẫu tử
Của những năm nào
Trong thời buổi chiến tranh

Lê Doanh

Bài số 6

ÁO BLU

Trên mình khoác áo Blu
Ấm như lòng mẹ lời ru ngọt ngào
Một màu tinh khiết thanh cao
Dịu êm như ánh trăng vào đêm thu

Trên mình nặng áo Blue
Bởi em gánh cả giấc mơ cho đời
Mong người bệnh một nụ cười
Mong cơn đau dịu người vui em mừng

Làm lòng y đức hằng mong
Dẫu còn có chuyện buồn lòng đó đây
Với em màu trắng áo này
Nghĩa tình trách nhiệm dựng xây đức nghề

Vũ Đức Thúy

Bài số 7

TUYỆT VỜI ÁO BLU TRẮNG
Đợt này có dịch cô vi*
Quyết tâm phòng chống sá gì gian nan
Ngành y vất vả vô vàn
Chẳng e nguy hiểm bất an chính mình
Một lòng ghi nhớ đinh ninh
Chăm lo chu đáo nhiệt tình bệnh nhân
Thuốc men phục vụ ân cần
Khó khăn chẳng quản nhân dân tin chờ
Dịch này không thể thờ ơ
Ngày đêm dốc sức mệt phờ toàn thân
Tài năng đức độ chuyên cần
Lương y từ mẫu vì dân hành nghề
Tự hào áo trắng đẹp ghê
Sáng ngời y đức dịch về có ngay
Vài câu cảm mến tỏ bày
Toàn dân, Chính phủ chung tay đồng lòng.

Phạm Văn Thành
------------------
* Dịch Covid 19

Bài số 8

XUÂN TẠM XA
Đón Xuân mà chẳng được ở cùng nhau
Bởi anh vẫn nơi tuyến đầu chống dịch
Trước sảnh đã nở những bông đào bích
Bao chiều con ngó lịch đợi cha về .

Biết nhưng đành khi khắp nẻo vùng quê
Đang gặp cảnh người dân kề cõi chết
Càng gắng sức chẳng phút giây nào mệt
Đẩy bệnh lui giúp họ...Tết sum vầy .

Hãy mỉm cười và tin tưởng giờ đây
Tâm anh vững chắc tay cùng đồng đội
Tiêu hết dịch lòng vui bừng vạn nỗi
Muốn gửi về nhưng giữa buổi vào ca .

Em cùng con nhớ sang lễ ông bà
Năm mới chúc bình an và khang thịnh
Cảm ơn những bạn bè hằng chân kính
Từng sẻ chia...thương nghiệp lính xa nhà .

Em chớ buồn vì đâu phải mình ta
Nhiều người đón Xuân... Tết là bệnh viện
Khi ổ dịch vẫn ngày đêm diễn biến
Cả ngành y dùng đức thiện cứu người

Hãy nén lòng mà vui nhé em ơi
Dù cách mặt vẫn luôn ngời hạnh phúc .

23.02.2021 
Nguyễn Bính .

 

tin tức liên quan