Chùm thơ của Hội viên Phan Kế Toán

Ngày đăng: 05:42 22/04/2015 Lượt xem: 612

 

 

CHÙM THƠ CỦA HỘI VIÊN PHAN KẾ TOÁN

 

( Thân tặng các CCB Hội Truyền thống Trường Sơn, nhân dịp chào mừng kỷ niệm 40 năm ngày giải phóng hoàn toàn miền Nam thống nhất Tổ quốc 30/4/1975-30/4/2015 ) .
 

 

CUNG ĐƯỜNG YÊU THƯƠNG - 1972

 

 

Chào anh em lính bảy hai
Đoàn (chín sáu ba) đường dài đánh Mỹ
Bốn tư năm không ngơi nghỉ
Tìm kiếm tiền trăm, tiền tỷ đời người
Lưu lạc khắp chốn cùng nơi
Có đâu được phút thảnh thơi mà mừng
Bom chùm pháo cối đã từng
Năm hai (B52) rải thảm, đường rừng ngầm khe
Đèo dốc mắt sáng tai nghe
Chắc tay lái đêm người xe vượt đèo
Xưa kia đâu nghĩ giàu nghèo 
Một lòng một dạ,sáng chiều ngày đêm
Sợ chi pháo sáng bom rền
Có em xung phong khắp miền cùng ta
Trên đường vui vẻ hòa ca
Động viên anh xế đi ra chạy vào
Ngó nghiêng anh ngắm má đào
Gửi em lời hẹn anh vào lại ra
Quanh co đèo dốc rừng già
Lúng liếng ánh mắt sao mà trao anh
Đẹp như hoa giữa rừng xanh
Ngây thơ trong sáng một cành phong lan
Nắng mưa cùng với mây ngàn
Bám đường thông tuyến trăng tàn trăng lên
Đẹp thay đường của tình duyên
Hạnh phúc tuổi trẻ lớn lên với đường
Đôi mươi cái tuổi yêu đương
Sương giăng em nhớ em thương anh tài
Anh vào sâu mãi đường dài
Để em một bóng trông hoài nhớ thương
Thống nhất mỗi đứa một phương
Bao giờ gặp lại cung đường ngày xưa.


                Tháng 3/2015                 

 

 

NHỚ NGÀY LẤY GẠO

(Kỷ niệm trên đường Trường Sơn)

 

Đến đây lắm dốc lắm đèo
Nhà sàn thưa thớt, cheo leo bên rừng
Tô Pô ta đến tạm dừng
Bên con sông nhỏ trăng mờ mùa khô
Núi rừng ấp ủ hồn thơ
Đung đưa võng bạt, tưởng mơ bên nàng
Hừng đông sáng tỏ đỉnh ngàn
Qua sông lấy gạo đá gầm bàn chân
Tay cầm tay, chân bước dần
Nước văng tung toé vây quần chân ta
Đường đi đến đấy còn xa
Đường vòng khe suối, đường qua núi rừng
Gặp nhau tủi tủi mừng mừng
Vui chung câu chuyện tại rừng Tô Pô
Bạn đi ra đến bất ngờ 
Tô Pô đón tiếp bên bờ suối trong.

 

 

TẶNG CÔ GIAO LIÊN

 

Em, cô gái Miền Nam
Em đi làm Cách mạng
Em đẹp lắm trong tà áo bà ba...
Khăn quàng cổ, mũ mềm em đội 
Súng bên người tay nắm vững xuồng đi
Anh ngắm em,một biểu tượng diệu kỳ
Không hiểu nổi sao anh lại đến
Để mảnh thuyền trôi ngược dòng sông
Anh ngồi mũi, em cầm lái...
Sóng vỗ bờ, thuyền rẽ tới bên kia...


      
         

 

 

Phan Kể Toán

( Hội Trường Sơn - TP Phan Thiết-Binh Thuận)

 

tin tức liên quan