Chùm thơ của Lại Ngọc Thư

Ngày đăng: 07:34 11/05/2015 Lượt xem: 596

   Ca khúc chèo

LỜI CA DÂNG MẸ

 

Nói vần:               Từ Trường Sơn con trở về thăm mẹ

Bức tranh quê rạng rỡ sắc màu

Xóm dưới làng trên kề sát vai nhau

Cùng chung sức dựng xây nông thôn mới

Sử xuân:               Lúa thắm xanh đang thời con gái

Tiếng sáo diều mê mải ngân nga

Cảnh thanh bình dệt gấm thêu hoa

Quê ta đó trên đà đổi mới

Nói vần:               Ba mươi năm trường chinh không mỏi

Nếm mật, nằm gai trên mọi nẻo đường

Mẹ kính yêu ở chốn hậu phương

Chung thủy, tảo tần, hai sương một nắng

Lời mẹ ru tim con lắng đọng

Từ xa xưa cho tới hôm nay

Hát sa lệch chênh:

Tuổi xuân lời hát chia tay

Tiễn chồng ra trận hẹn ngày lập công

Chín năm mẹ ngóng chờ trông

(2)Khắc ghi lời hịch non sông

Tiễn con ra trận trong lòng xốn sang

Mong con chân cứng đá mền

Nói vần:

Ba mươi năm đá mòn, chân cứng

Khúc khải hoàn vang vọng nước non

Giang sơn một dải nối liền

Quân hành cháu hát giữ yên cõi bờ

Hát tiếp sa lệch chênh:

Mẹ là cuộc sống, nguồn thơ

Là vừng nguyệt sáng, là mùa trái thơm

(2)Mẹ là sức sống đời con

Dù cho sông cạn, đá mòn không phai

Khúc ca con kính dâng người

 

Vũ Thư, tháng 4 năm 2015

Lại Ngọc Thư

0977.127.058

 

 

ĐẦU VÕNG TRĂNG TREO

 

Bốn mươi năm ở lại Trường Sơn

Nấm mộ xanh quyện mây ngàn, gió núi

Đồng đội quây quần bên nhay tụ hội

Như năm xưa bạt núi mở đường...

 

Chốn quê nhà tóc mẹ pha sương

Khắc khoải chờ trông người con yêu quý

Chiều hoàng hôn mắt dõi xa ngấn lệ

Gọi tên con thổn thức trong lòng

 

Bình dị thôi khao khát chờ mong

Đón con về giữa lòng đất mẹ

Cánh vạc, cánh cò ầu ơ nhè nhẹ

Quyện hương đồng ru con ngủ bình yên

 

Đồng đội chúng con hiểu nỗi niềm riêng

Làm vơi đi nỗi đau của mẹ

Chín núi, mười sông, gập ghềnh gian khó

Tựa chiếc đòn seo gánh tình nghĩa hai đầu

 

Năm mươi năm chung bước bên nhau

Sẻ dọc Trường Sơn mở đường đánh Mỹ

Nay quê hương đón người con yêu quý

Trong khói hương trầm, uống nước nhớ nguồn

 

Đồng đội của em giờ tóc điểm sương

Nhưng tâm hồn vẫn xanh vời vợi

Vất vả, bộn bề, trải bươn, lặn lội

Vẫn nhớ thời “Đầu võng trăng treo”

Vũ Thư, ngày 26 tháng 04 năm 2015

 

 

Lại Ngọc Thư

Hội TTTS Đường Hồ Chí Minh

Huyện Vũ Thư

 

tin tức liên quan