Nựng vợ - Lê Vĩnh Lạc

Ngày đăng: 09:55 06/03/2021 Lượt xem: 356
Nựng Vợ !
 
Em ơi! Lúc tuổi xuân xanh
Ba chìm, bẩy nổi thì anh vắng nhà
Trở về khi tuổi đã già
Nhìn em mái tóc điểm hoa râm rồi
Em ơi! Năm sáu bẩy mươi
Tuổi cao nhưng chất trong người vẫn xuân
Bao năm chiến trận xa gần
Anh về may vẫn còn chân em à
Em ơi! Những lúc xa nhà
Đội bom đạp đạn anh mà quản đâu
Trở về nay đã bạc đầu
Tóc trên đầu bạc tim đâu có già
Em ơi! Cố giữ lấy mà
Hai bầu máu nóng đôi ta vẫn còn
Tuổi xuân hiến trọn nước non
Gìa về hậu thuẫn cho con cháu mà
Em ơi! Chớ sợ mình già
Lưng còng thì tập mắt lòa kính đen
Hàm răng cố giữ lấy nguyên
Đừng để nó rụng mà em phều phào
Gối đau anh đã mua cao
Thần kinh uống thuốc có sao đâu mà
Em ơi! Hãy gắng lên mà
Đừng có ỷ nại sinh ra buồn phiền
Người trần đâu phải là tiên
Nghĩ nhiều thêm khổ, thêm phiền đó Em!
 
            Ngày 20-2-2008

ĐỜI NGƯỜI !
 
Đời thấy ngán khi đời trôi nổi
Mỗi bước đi quấn nợ trần gian
Phong ba gói trọn thanh nhàn
Dẫu cho cuộc sống muôn vàn éo le
Thảnh thơi trên búa dưới đe
Bước chân ra cửa chán nghe chuyện đời.
                
     Lê Vĩnh Lạc
Hội viên Hội VHNT Trường Sơn
tin tức liên quan