Cà phê tháng ba - Trịnh Huỳnh Đức

Ngày đăng: 11:19 15/03/2021 Lượt xem: 227
CÀ PHÊ THÁNG BA
 
Trịnh Huỳnh Đức


 
Cà phê em pha
Vương thơm mùi hoa bưởi
Bên hiên nhà
Ríu rít tiếng chim ca
Giọt giọt rơi
Long lanh ấm nồng quá!
Như mắt vợ hiền chiều thử bảy
Ngọt ngào duyên như lời em gái
Làm dâu xa về lại thăm quê…
 
Tháng ba mới về
Hoa cà phê
Xâu chuỗi từng chùm trắng muốt
Ngơ ngác cả đại ngàn
Sao ly cà phê sáng nay đắng chát?
Ngong ngóng nhìn về
Trùng trùng điệp điệp vườn cà phê
Tây Nguyên
Xum xuê cao xanh ngào ngạt
Trưa nắng nóng như thiêu
Lòng nôn nao thắc thõm
Nhớ bạn nhiều...
 
Tôi vô cùng tự hào về các bạn thân yêu!
Sao cà phê tháng ba
Đắng chát?
Ôi điệp điệp trùng trùng Tây Nguyên
Miền đất đỏ Bazan
Mỗi gốc cà phê xanh biếc đại ngàn
Có một phần xương máu đồng đội tôi
Ngã xuống tháng ba...
 
             
Thành phố Hồ Chí Minh, tháng 3-2021
                          

tin tức liên quan