Chùm thơ của Nguyễn Đình Sinh

Ngày đăng: 10:28 02/04/2021 Lượt xem: 407
CHÙM THƠ Nguyễn Đình Sinh
Hội viên Hội VHNT Trường Sơn
ĐT: 0378851056   

 
      ĐỜI CẦN GÌ
 
Đời cần gì? Ta cứ tự hỏi ta
Trong cuộc sống cần miếng cơm manh áo
Đời cũng có lúc huyền lúc ảo
Mơ bay lên gần những vì sao…
 
Đời nhiều lúc phải có ngọt ngào
Phải có chua cay tựa như món nộm
Đời phải có khát khao thèm muốn
Những cái mà ta mơ ước bấy nay…
 
Ví dụ như - nhà cao tít tầng mây
Ví dụ như - xe hơi hạng xịn
Ví dụ như - Đô, Vàng đầy kín
Trong két sắt khóa mã số vân tay…
 
Chính vì thế mà ai có hay
Đời đẻ ra một bầy tham nhũng
Đời sinh ra một loài dòi kinh khủng
Tàn phá nước nhà thành rách nát tả tơi.
 
Vậy đời cần gì xin hỏi mọi người
Là Đô – Đê hay là danh dự (*) .
 
--------------
                        
      (*) Đô, Đê là tiền Mỹ và Đức
 
                               
ĐÀ LẠT TRONG MƠ
 
Đêm qua trong lúc chiêm bao
Về thăm Đà Lạt gặp bao bạn bè
Tiếng cười rung quán cà phê
Xuân Hương * gợi sóng đường về có em
Cao Nguyên mờ ảo ánh đèn
Bao năm gặp lại tình em tình đời.
 
-------------                        
         (*) Hồ Xuân Hương ở Đà Lạt
 
 
TRẢI LÒNG
 
Cuộc đời sao lắm đa mang
Buồn vui sao cứ xốn xang cõi lòng
Muốn quên cho hết cho xong
Vùi chôn quá khứ tròn vòng khăn tang.
 
                         
 CÓ MỘT BUỔI CHIỀU
(Tặng 10 nữ TNXP hy sinh ở Đồng Lộc)
 
Có một buổi chiều nghe tiếng bom rơi
Có một buổi chiều em không về nữa…
Con đường kia hố bom loang lổ
Ngã ba giờ vắng tiếng em cười…
 
Có một buổi chiều nhớ mãi trong tôi
Đồng Lộc ơi ! Mười em gái nhỏ
Các em đi rồi sẽ không về nữa
Để nỗi buồn sâu nặng em ơi…
 
Con đường kia cuốn bao bụi đỏ
Ngã ba này câu hát nghẹn lời
Chớp bom Mỹ soi từng khuôn mặt
Xinh xắn, dịu dàng, anh dũng Đồng Lộc ơi…
 
Xin gửi về nén hương thương nhớ
Xin gửi về câu hát ngợi ca
Các em ơi! nay không còn nữa
Đất nước này đẹp mãi những bông hoa.



tin tức liên quan