" Mưa " - Chùm thơ của tác giá Nguyễn Tất Đình Vân

Ngày đăng: 01:36 17/10/2015 Lượt xem: 384

 

GIỚI THIỆU CHÙM THƠ " MƯA " CỦA TÁC GIẢ NGUYỄN TẤT ĐÌNH VÂN

 

 

 

MƯA ĐÊM.

 

Đêm mưa thánh thót cung đàn.

 Rót vào nốt nhạc muôn vàn âm thanh.

 Thì thào lời gió ngọt lành.

 Gật gù cây cúi giao cành với nhau.

 Trời mưa mát đất tươi mầu.

 Đời mưa để lại cho nhau nặng lòng.

 Mưa đêm sấm chạy lòng vòng.

 Còn ai đôi mắt chong chong đêm dài.

 Mưa đêm tí tách lai dai.

 Ướt nhòe đôi mắt,ướt vai cây ngồi.

 Mưa đừng ướt áo em tôi...

 

 

 

 

CHIỀU  MƯA.

 


Chiều mưa bong bóng phập phồng.
Trôi về miền nhớ nâu sồng áo em.
Gót son lem lấm nhom nhem
Trăng khuya đến đậu bên thềm đêm đêm.
Mưa xưa ướt vạt áo em
ướt vai ai lạnh thấu đêm ấy rồi.
Mưa nay bối rối bồi hồi
Gặp nhau kể chuyện trăng ngồi lắng nghe.
Qua ngày khói lửa ta về
Buồn vui em đã bộn bề hai con.
Xuân đi ta vẫn còn son.
Truòng Sơn năm tháng mỏi mòn mắt ai?
Trách sao khôn đóng then cài
Sổng bay con sáo sang Đoài thôn bên!

 

 

 

16-10-2015

Nguyễn Tất Đình Vân 

 

 

tin tức liên quan