"Mời bạn về với Ninh Bình" - Thơ: Nguyễn Hiền Sinh

Ngày đăng: 11:26 23/04/2021 Lượt xem: 446
 
-----------------------------------------------------------------------------------------------
 
CHÀO MỪNG CUỘC GẶP MẶT BAN LIÊN LẠC
NỮ CHIẾN SỸ TRƯỜNG SƠN SƯ ĐOÀN 471 TẠI NINH BÌNH
 
         Tháng Tư lại đến – Tháng Tư từng có một mốc son lịch sử - Đại thắng mùa Xuân 1975 giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước. Tháng Tư cũng là cái mốc lịch sử mà mỗi cán bộ chiến sỹ hội viên Trường Sơn Sư đoàn 471 Anh hùng đang vui mừng chào đón sự kiện Kỷ niệm tròn 50 năm ngày thành lập Sư đoàn. Và cũng trong tháng Tư lịch sử này - Năm Du lịch Quốc gia 2021 với chủ đề “Hoa Lư – Cố đô ngàn năm” được tố chức tại Ninh Bình đang dang rộng vòng tay thân ái chào đón du khách cả nước, trong đó có cả sự chào đón những người một thời vinh dự được đứng trong đội ngũ của Sư đoàn 471 Anh hùng, hôm nay quây quần về đây dự ngày Gặp mặt truyền thống và kỷ niệm 50 năm thành lập sư đoàn 471 Anh hùng do Ban Liên lạc Nữ Chiến sỹ Trường Sơn Sư đoàn 471 và 334 tỉnh Ninh Bình tổ chức.
         Nhớ ngày ấy, cuộc chiến tranh chống Mỹ cứu nước kết thúc, Tổ quốc liền một dải, hai miền Nam Bắc một nhà nhưng chẳng được bao ngày thì nơi biên giới Tây Nam rồi biên giới phía Bắc lại nổ ra cuộc chiến chống xâm lược bảo vệ từng tấc đất thiêng liêng của Tổ quốc… Cũng trong thời điểm nóng bỏng ấy, nghe theo tiếng gọi của Tổ quốc – Hàng vạn Thanh niên vẫn lớp lớp lên đường nhập ngũ, họ sẵn sàng đến những nơi mà Tổ quốc cần …
         Với Sư đoàn 471 – Bộ đội Trường Sơn thì ngay sau ngày miền Nam giải phóng, Sư đoàn đã nhận lệnh điều động về Tây Nguyên làm nhiệm vụ xây dựng kinh tế Lâm nghiệp kết hợp tham gia bảo vệ Biên giới Tây Nam và tăng cường lực lượng tham gia bảo vệ Biên giới phía Bắc... Trong đội quân hàng vạn Thanh niên lớp lớp lên đường nhập ngũ, sẵn sàng đến những nơi mà Tổ quốc cần ấy có hàng ngàn nam thanh nữ tú từ các tỉnh Hà Nam Ninh (nay là Nam Định, Hà Nam và Ninh Bình); Hà Bắc(nay là Bắc Ninh và Bắc Giang); Nghệ Tĩnh (Nghệ An và Hà Tĩnh)… được vinh dự đứng trong hàng ngũ Chiến sỹ nối tiếp truyền thống Sư đoàn 471 anh hùng… Và rồi cũng không khác nhiều thế hệ những người đi trước – Tuổi xuân thì của họ gắn liền với nghiệp binh, gắn liền với núi với rừng và với những trận chiến nơi biên ải…
         Hoàn thành nhiệm vụ trở về đời thường, lớp chiến sỹ ấy đã có cơ hội tìm đến nhau và gần nhau hơn thông qua mái ấm Hội Trường Sơn Sư đoàn…
         Vào 2 ngày tới - ( 24 và 25 tháng 4 năm 2021) Ban Liên lạc Nữ Chiến sỹ Trường Sơn Sư đoàn 471 tỉnh Ninh Bình tổ chức gặp mặt truyền thống và kỷ niệm 50 năm thành lập sư đoàn 471 Anh hùng. Điều như đã là thông lệ - Thành phần tham dự gặp mặt không chỉ riêng lớp chiến sỹ nói trên mà nó có mặt đầy đủ các thế hệ Cán bộ Chiến sỹ Sư đoàn qua các thời kỳ; nó không chỉ riêng những hội viên Nữ Chiến sỹ Trường Sơn Sư đoàn 471 tỉnh Ninh Bình mà nó là quy mô toàn quốc… Và đây – Lại một lần những CCB Sư đoàn gặp nhau – Gặp nhau để ôn lại truyền thống hào hùng của Sư đoàn; gặp nhau để chia sẻ nghĩa tình đồng đội của một thời và của hôm nay…
         Trong niềm mong ngày đồng đội muôn phương cùng Sư đoàn về gặp mặt nơi quê hương mình - Bằng tiếng lòng mình, với niềm tự hào từng được vinh dự đứng trong hàng ngũ chiến sỹ nối tiếp truyền thống Sư đoàn 471 anh hùng… Cùng với bao ký ức của những tháng năm ấy. Nữ chiến sỹ Trường Sơn Nguyễn Hiền Sinh đến từ huyện Nho Quan, tỉnh Ninh Bình đã cảm tác và gửi về Ban Biên tập Trường Sơn bài thơ có tựa đề: “Mời bạn về với Ninh Bình”
         Trường Sơn xin Trân trọng giới thiệu cùng các đồng chí và bạn đọc.
 
 MỜI BẠN VỀ VỚI NINH BÌNH
 (Mến tặng đồng đội Trường Sơn Sư đoàn 471 anh hùng)
 
Cuối tháng tư Ninh Bình tổ chức đấy
Mời bạn về nơi ấy đất Cố Đô .
Ta gặp nhau ôn kỷ niệm Buôn Hồ
Đã bao năm không còn hô xông tới...
 
Ngày gặp mặt đồng đội rất mong đợi
Đến với nhau đừng nghĩ ngợi làm chi .
Đến với nhau để ôn lại những gì...
Tuổi xuân sắc trôi đi sao nhanh thế .
 
Bao nhiêu năm chúng ta vẫn không thể
Quên nhắc tên 471 anh hùng .
Rất tự hào và cũng rất thủy chung
Vẫn xốn xang bên nhau cùng đồng đội .
 
Ngày không xa ta thỏa lòng mong đợi
Vui bên nhau hội tụ tại Ninh Bình .
Rồi cùng đi ngắm cảnh rừng nguyên sinh
Và chiêm ngưỡng Vịnh Hạ Long trên cạn .
 
Về Ninh Bình ta giao lưu cùng bạn
Kể với nhau chuyện bom đạn năm xưa...
Gác tình riêng và chấp nhận thiệt thua...
Là người lính vui mừng mùa chiến thắng .
 
Đất Ninh Bình dẫu nhiều mưa lắm nắng
Tình người nơi đây luôn sâu lặng mặn mà
Mình mong lắm được xum họp một nhà
Đúng chất lính...đậm đà màu xanh ấy .
 
Ngày gặp mặt bao kỷ niệm khơi dậy
Chiến trường xưa... ngày ấy... đồng đội ơi !

 
(Ảnh minh họa)
 
Ninh Bình 11.4.2021
Nguyễn Hiền Sinh

 
tin tức liên quan