"Mênh mang tháng tư" - Thơ: Nguyễn Hiền

Ngày đăng: 05:53 24/04/2021 Lượt xem: 445
 
-----------------------------------------------------------------------------------------------

MÊNH MANG THÁNG TƯ
(Như lời tri ân đến các Anh hùng Liệt sỹ đã ngã xuống cho dân tộc nở hoa)
 
Tôi lại về đây giữa nắng tháng tư
Thắp nén nhang thơm cho người đã khuất
Gió hát vi vu, khói nhang mờ mịt
Rưng rưng lòng lại nhớ tháng năm xa.
 
Mấy mươi năm...đất nước rợp cờ hoa
Cả dân tộc vang bài ca chiến thắng
Biết bao người đã hy sinh thầm lặng
Xương máu quện hòa hóa sông núi hồn thiêng...
 
Mấy mươi năm... đất nước đã bình yên
Vẫn đau nhói trong tim người đồng đội
Vẫn trăn trở của bao người còn lại
Đồng đội ơi... còn nằm ở nơi nào...?
 
Cánh rừng già? Vực thẳm, hay núi cao
Dòng Thạch Hãn nước cuộn ngầu máu đỏ?
Rừng Trường Sơn những năm dài khói lửa
Bạn nơi nào? Màu đất đã lên xanh.
 
Biết nói gì hỡi các chị các anh?
Những mộ vô danh không dòng tên tuổi
Nắng tháng tư sao tim ta buốt nhói
Những anh hùng cho Dân Tộc nở hoa.
 
Vẫn còn đây như một bản hùng ca
Ngày khải hoàn non sông liền một dải
Đất nước đi lên chỉ các anh nằm lại
Mấy mươi năm rồi...sao ngỡ mới hôm qua...
 
Biên Hòa 22/04/2021
Nguyễn Hiền
Thành viên Trang thơ: Những vần thơ và người lính

tin tức liên quan