Thơ của tác giả Đại Lộc và Họa của Hồ Văn Chi - Đà Nẵng

Ngày đăng: 07:28 16/11/2015 Lượt xem: 545

 

THƠ ĐẠI LỘC VÀ HOẠ CỦA HỒ VĂN CHI.

 

 

        Ngày 10/11/2015, Chi Hội Thơ Đường luật Đà Nẵng  hân hạnh được đón tiếp và giao lưu với Nhà thơ Đại Lộc (Nguyễn Thành Sỹ), Chủ nhiệm CLB Nghiên cứu và Sáng tác Văn học Việt Nam . Anh có in tặng các thi hữu 16 bài thơ, trong đó đa phần là thơ Đường luật. Tuy mới gặp lần đầu nhưng do mến người và thích thơ nên Hồ Văn Chi đã hoạ 9 bài để tặng lại Nhà thơ Đại Lộc .

         Hồ Văn Chi xin được thông qua Trang thông tin Trường Sơn gửi tới Nhà thơ Đại Lộc và giới thiệu với các thi hữu Trang thông tin Trường Sơn .

         Rất mong nhận được sự chia sẻ và góp ý. Xin chân thành cảm ơn!

 

 Đà Nẵng, ngày 15/11/2015. Hồ Văn Chi

 

 

 

 

1. CHÚT DUYÊN (Xướng)

Đại Lộc

Đã mấy đêm rồi giấc chẳng yên

Ta nghe em thở tiếng ưu phiền

Thềm hoa gió khẽ lùa song vắng

Ngõ trúc trăng thề xõa tóc nghiêng

Thao thức vần thương hồn bút lạnh

Râm ran nỗi nhớ chạnh niềm riêng

Đàn khuya rót nhịp tình thơ hẹn

Trang chữ âm thầm chở chút duyên.

 

       (Giao lưu tại Đà Nẵng. ngày 10/11/2015) .ĐL

 

 

 

DUYÊN LỠ (Họa)

Hồ Văn Chi

 

Niềm riêng thổn thức khó bề yên,

Dế khóc canh thâu não nuột phiền.

Gió động mành thưa đêm chớm lạnh,

Trăng vào cửa hẹp dáng chênh nghiêng.

Thơ chưa đủ tứ xua lòng hận,

Bút đã khô ngòi luyến cõi riêng.

Chẳng phải Ngưu Lang và Chức Nữ,

Mà mong bảy sắc chắp thiên duyên!

 

Ngày 12/11/2015. HVC.

 

 

2. XUÂN NON SÔNG (Xướng)

Đại Lộc

 

 

Se se lời gió ngỡ ngàng đông

Hiên trước xôn xao những đóa hồng

Vẫn đó ngàn năm dòng Lạc Việt

Còn đây muôn thuở giống tiên rồng

An khang duyên tết mừng duyên thắm

Thịnh vượng đào xuân chuốc chén nồng

Rộn rã quê hương thời hội nhập

Hoa về đua nở khắp non sông.

 

(Giao lưu tại Đà Nẵng, ngày 10/11/2015).ĐL.

 

               

 

ĐÀ NẴNG ĐÓN XUÂN (Họa)

Hồ Văn Chi

 

Vẫn chút tàn dư ngọn gió đông,

Mưa phùn thấm nhuận nụ non hồng.

Nôn nao Phố Cảng mong mùa Tết,

Lộng lẫy Hàn Giang rọi dáng Rồng.

Đảng quyết đồng tâm nung chí lớn

Dân vui ủng hộ thắm tình nồng.

Đà Thành náo nức chờ xuân mới,

Điện tỏa muôn màu rạng mặt sông.

 

                Ngày 13/11/2015. HVC.

 

 

 

3. DÁNG THUYỀN XUÂN (Xướng)

Đại Lộc

Lấp lánh trăng vàng soi biển hẹn,

Thì thầm sóng vỗ điểm canh chờ.

Đàn khuya rớt nhịp hồn thao thức,

Giấc muộn se lòng tuổi mộng mơ.

Ngỡ bút thu lay tình lạc lõng,

Mòn nghiên đêm quyện ý bơ vơ.

Giá như đông ngớt sa sương lạnh,

Cho sóng thuyền xuân bớt thẫn thờ.

(Giao lưu 10/11/2015 tại ĐNg).

 

 

 

MỘNG.(Họa)

Hồ Văn Chi

Nương làn gió thoảng ươm mầm hẹn,

Dõi áng mây trôi tưởng dáng chờ.

Chiều tím trôi dần, tâm thổn thức,

Mây hồng chuyển nhẹ, dạ lơ mơ!

Sai lời câu hát, thêm dằn vặt,

Lỗi nhịp cung đàn, thật vẩn vơ.

Chẳng biết khi nào trăng ghé hỏi...

Cho ta thỏa mộng luống tôn thờ.

 

Ngày 11/11/2015. HVC

 

 

4. CHẲNG NHỚ GÌ

Đại Lộc

Đừng hỏi vì sao: "Chả hiểu gì"!

Cũng đừng đùa cợt với tình si

Người đang sánh bước duyên trần thế

Ta vẫn thâu canh giấc hạn kỳ

Trót đã giao hòa đêm gối mộng

Sao đành lỗi hẹn lệ nhòa mi

Vườn thu ngõ khép trăng treo lệch

Anh nhớ mà em chẳng nhớ gì.

 

(Giao lưu tại Đà Nẵng, ngày 10/11/2015). ĐL

 

            

KHUYÊN EM (Họa)

Hồ Văn Chi

Em đừng lấn cấn mãi làm gì...

Xướng họa thôi mà, chẳng phải si!

Thả chút tâm hồn vùng mộng mị,

Thêm vài ý tưởng chuyện li kì.

Đừng nên ấm ức sầu vương khóe,

Chớ mãi u buồn lệ thấm mi.

Cuộc sống nhiều khi cần cởi mở.

Ôm lòng để bụng có hơn gì!

 

                Ngày 12/11/2015. HVC

 

 

5. BƯỚC ĐỜI (Xướng)

Đại Lộc

Tuổi mụ nay tròn sáu tám xuân

Vừa sinh cha mất đã trăm tuần

Con côi lận đận từ muôn nẻo

Mẹ góa thăng trầm khắp mọi sân

Thao thức gió trống từng mấy bận

Trở trăn cơm áo trải bao lần

Trăm năm dâu bể hằn chua xót

Mỗi bước đường đời thân lập thân.

 

(Giao lưu tại Đà Nẵng ,ngày 10/11/2015). ĐL.

 

              

 

TÌNH THƠ (Họa)

Hồ Văn Chi

 

Mừng anh sắp tới bảy mươi xuân

Dáng vẻ trung trung, ngỡ "Ngũ Tuần".

Mẹ góa con côi từng lận đận,

Tình cao nghĩa rộng chẳng "si sân".

Giao lưu muốn được còn thêm nữa,

Tái ngộ mong sao sẽ lắm lần

Họa vội dăm vần xin chỉ giáo,

Dù xa vẫn mộng kết tình thân.

                 Ngày 14/11/2015. HVC.

 

 

 

6. CHỜ XUÂN (Xướng)

Đại Lộc

Từ ấy sông em ngập sóng lòng

Huế ơi chừ Huế có buồn không

Trong ni đông tiễn hoen màu mắt

Ngoài nớ sương phai nhạt má hồng.

Thương cánh buồm duyên hờn lỗi hẹn

Xót tình thơ mộng trót thầm mong

Thuyền trăng chưa chở xuân về kịp

Thao thức vần khuya lạc giữa dòng.

 

(Giao lưu tại Đà Nẵng, ngày 10/11/2015. ĐL.)

                     

 

TÌNH LẶNG (Họa)

Hồ Văn Chi

Lời xưa cất giữ mãi trong lòng

Mỗi độ xuân về có mở không?

Huế vẫn xôn xao màu áo tím,

Đây còn thổn thức giấc mơ hồng!

Đò ngang lặng mái buồn se sắt

Cỏ rối vương lòng gợi ước mong.

Lạc nhịp thôi đành ôm mộng tưởng

Cho tình lãng đãng lặng xuôi dòng!

 

                  Ngày 14/11/2015. HVC

 

7. NỖI NHỚ (Xướng)

Đại Lộc

Lối nhỏ thu về trót điểm sương

Hoàng hôn hụt hững bước nghê thường

Rưng rưng niềm lá vần xao xuyến

Khắc khoải trong lòng mộng luyến thương

Cơm áo nhọc nhằn cơn thế sự

Bút nghiên vật vã chốn thi trường

Lênh đênh biển hẹn thuyền trăng chở

Đầy ắp khoang thuyền nỗi nhớ vương.

 

(Giao lưu tại Đà Nẵng, ngày 10/11/2015). ĐL.

 

                       

NỖI NIỀM (Họa)

Hồ Văn Chi

Canh tàn... sáng muộn bởi mờ sương.

Ngõ hẹp dường như cũng khác thường.

Mạng nhện đan dày sầu giọt nhớ,

Nhành hoa hé nở lặng niềm thương.

Thương ai phận lẻ miền sơn cước,

Xót bạn thân vong chốn chiến trường.

Cuộc chiến lùi xa đà "bốn chục..."

Bao nhiêu ký ức vẫn còn vương.

                     Ngày 14/11/2015. HVC

 

8. NON NƯỚC VÀO THU (Xướng)

Đại Lộc

Ngũ hành mấy cụm ngắm trùng khơi

Non Nước vào thu lộng sắc trời

Trên đỉnh Giang Đài say gió thoảng

Bên đồi Hải Vọng tiễn triều vơi

Ngước lên Thach Động cao tình bạn

Ngoảnh lại Huyền Không sáng nghĩa đời

Mây khói trầm tư chiều lữ thứ

Vỗ về năm tháng cố nhân ơi!

(Giao lưu tại Đà Nẵng, ngày 10/11/2015). ĐL.

                     

 

NON NƯỚC ĐẸP ( Họa)

Hồ Văn Chi

Non Nước kiên cường đón gió khơi,

Cao cao đỉnh núi rạng mây trời.

Giang Đài thả mộng chờ ai tới,

Hải Vọng vươn tầm nuối biển vơi.

Thạch Động tâm linh từ vạn thuở,

Huyền Không kỳ ảo tự bao đời.

Tiếng chuông Tam Tự xua hoài mộng.

Đẹp lắm, Ngũ Hành- Non Nước ơi!

 

                 Ngày 15/11/2015. HVC

 

9. MỪNG SINH NHẬT (Xướng)

Đại Lộc

Sáu tám mùa hoa dạm cõi người

Ngược xuôi lần bước đã nhiều nơi

Áo cơm mỗi bữa lo cùng vợ

Nghiên bút từng trang góp với đời

Gom ánh trăng soi điều ảo thực

Vay vần duyên tỏ chuyện đầy vơi

Mong sao con cháu tròn danh phận

Mái ấm quanh năm rộn tiếng cười.

 

   (Giao lưu tại Đà Nẵng ngày 10/11/2015).ĐL. 

 

 

MỪNG ANH (Họa)

Hồ Văn Chi

Mừng anh "sáu- tám", thắm tình đời

Thanh thản, giao lưu khắp mọi nơi

Lục bát thâm sâu đàm thế sự,

Đường thi nhuần nhuyễn ngẫm lòng người

Mưu sinh cùng vợ duyên càng thắm

Lo việc họ hàng nghĩa chẳng vơi

"Khổ tận cam lai" niềm ước vọng

Dù chưa toại nguyện vẫn tươi cười!

 

                   Ngày 15/11/2015. HVC

 

 

 

tin tức liên quan