Chùm thơ cảnh báo mùa Covid của Minh Phú

Ngày đăng: 07:41 02/05/2021 Lượt xem: 361
Chùm thơ cảnh báo mùa Covid của Minh Phú
 
CẢNH BÁO

Khôn thì hãy cất vé đi
Xong rồi lại kéo va li vào nhà
Bốn ngày nghỉ lễ quốc gia
Vui thì vui thật nhưng mà nhớ cho
Nguy cơ bùng dịch thập thò
Vỡ toang lúc đó ai lo thay mình
Một bên vợ đẹp con xinh
Một bên là mẹ cha mình tuổi cao
Lỡ mà lây nhiễm theo vào
Thì ai là kẻ tự đào mồ chôn
Ở nhà đích thực là khôn
Ngày đêm chịu khó xoa cồn rửa tay!

 

LỄ LẠC

Nắng vãi vàng non trước cửa nhà
Sau vườn bạc phếch mấy bông hoa
Xuân còn ngai ngái chưa dời trả
Hạ đến mon men vẫn nhạt nhòa.
Lữ khách tung hoành đi khắp ngả
Người về nghỉ lễ tắc đường ra
Khi mùa covid đang hành hạ
Chẳng lẽ không ai biết đó là ?
Lỡ một người thôi trong đám lạ
Mang mầm dương tính khó lần ra
Thì ai gánh chịu điều tai họa
Liệu sẽ ra sao lúc vỡ òa.
 
Nhìn qua nước bạn ở gần ta
Chểnh mảng vài hôm đã bỏ bà
Đốt xác thiêu thân còn chẳng lạ
Hơi không đủ thở chết oan gia !
Mau mà giải tán là hơn cả
Chớ dại chờ khi nát cỏ gà
Dịch vẫn đang còn không nói quá
Hà Nam Hà Nôi ngập rồi nha !

 

HỌ ĐANG BẤT CHẤP
(Một số đông những người khỏe họ bất chấp có thể bị covid 19 vì họ biết covid rất khó giết chết họ. Nhưng họ quên rằng covid sẽ giết chết bố mẹ họ và những người già với trẻ em xung quanh họ. Hoặc biết mà họ không cưỡng đc sự đam mê thể hiên).

Mới có câu mỉa là:
Sức dài chẳng hãi mắc cô vi
Họ cứ ngang nhiên chẳng sợ gì
Mẹ yếu cha già không để ý
Con thơ trẻ nhỏ chẳng là chi
Trai tài gái chảnh xe tiền tỷ
Đú đởn tung hô tạo hiếu kỳ
Có mắc cô vi thằng bố bị
Không thì mẹ mắc chả mần chi!


30/4/2021
Minh Phú
Hội viên Trường Sơn Sư đoàn 471 tại Hải Phòng

tin tức liên quan