"Nhớ Bạn" - Thơ: Thân Đức Chính

Ngày đăng: 11:08 20/05/2021 Lượt xem: 282
NHỚ BẠN
 
Tao với mày chúng mình hai thằng lính
Thuở chiến trường nào toan tính gì đâu
Chia tay nhau từ đó kể đã lâu
Bốn chục năm mà chưa lần gặp lại
 
Viết mấy vần để tao mày nhớ mãi
Đỉnh Trường Sơn mình từng trải bên nhau
Tình đồng hương san sẻ lúc ốm đau
Khi đói bụng hái nắm rau làm bữa
 
Những kỷ niệm chia đôi mình hai đứa
Nhớ thì nhiều cứ nhớ lắm mày ơi
Đường mình đi cũng đôi lúc chơi vơi
Sĩ quan đấy mà sống đời của lính
 
Cũng gian khổ cũng mang đầy bản lĩnh
Với bạn bè nào có kém chi ai
Lý lịch điều tra lần một lần hai
Đảng không nhận nhưng nào phai ý trí
 
Hai thằng lính đi xuyên thời đánh Mỹ
Khi Tàu vào quay lại giữ biên cương
Mười mấy năm gian khổ với chiến trường
Nay nhìn lại thấy cứ vương cái nhớ
 
Chẳng sao nhỉ chỉ buồn cho một thuở
Hai đứa mình số nhọ chẳng hào hoa
Thôi thế thôi như thế cũng gọi là
Mình chẳng thẹn với anh em bè bạn
 
Nay mày đến với quê hương sứ Lạng
Tao lại vào với phố thị Tây Ninh
Chuyện ngày xưa của hai đứa chúng mình
Đồng cảnh, đồng tình, đồng hương đồng chí
 
Giờ tóc bạc lần lại dòng suy nghĩ
Để hai thằng mãi nhé nhớ về nhau

 
(Ảnh minh họa)

Tây Ninh 19/5/2021
Thân Đức Chính
Hội viên Trường Sơn Sư đoàn 473 tại Tây Ninh

tin tức liên quan