Phan Hữu Ty, Nghệ An họa thơ Hồ Văn Chi.

Ngày đăng: 08:03 24/12/2015 Lượt xem: 450

 

 

PHAN HỮU TY, Nghệ An họa thơ Hồ Văn Chi.

 

 

 

 

Bài xướng 1:   CẢM TÁC XUÂN

 

Lộc biếc vươn cành đón gió xuân
Muôn hoa khoe sắc, đẹp vô ngần!
Cờ bay phấp phới, thuyền ra biển
Trống dục rộn ràng, hội múa lân
Trung dũng kiên cường vì Tổ quốc
An sinh xã hội hợp lòng dân.
Đồng tâm hiệp sức ta xây mộng
Há phải cầu xin phật, thánh, thần!
                                   Hồ Văn Chi

 

 

Bài họa : XUÂN ĐẾN QUÊ NHÀ

 

Đông tàn, nô nức đón chào xuân
Phong cảnh quê hương rực sáng ngần
Con cháu tưng bừng về giỗ tổ
Đó đây nhộn nhịp múa đầu lân.
Nông thôn đổi mới cùng non nước
Xã hội công bằng toại ý dân
Đoàn kết chung tình cùng phát triển
Vươn cao, khí thế tựa thiên thần.

22/12/2015. Phan Hữu Ty.

                                                   
 

Bài xướng 2: CÁNH VÕNG TRƯỜNG SƠN

 

Tựa chiếc thuyền con, nhuốm gió sương 
Đung đưa gợi nhớ cảnh quê hương 
Nâng niu giấc ngủ qua đêm lạnh 
Gìn dưỡng đôi chân vượt dặm trường 
Một mảnh trăng liềm, tràn cảm xúc 
Hai đầu đất nước, nặng tình thương 
Rời xa cuộc chiến nhiều năm tháng 
Nghĩ đến ngày xưa lại vấn vương. 
                                      2015. HVC

 

 

Bài họa:  NHỚ TRƯỜNG SƠN

 

Một thời dãi gió với dầm sương
Vượt núi băng rừng đượm sắc hương
Dìu bạn vượt qua cơn sốt rét
Hành quân bôn tập suốt canh trường
Bền gan chiến đấu không nao núng
Ngẫm cảnh chia lìa mãi luyến thương
Dẫu đã xa rồi thời khói lửa
Quảng đời binh nghiệp nặng tơ vương.

Ngày 22/12/2015. 

 

Phan Hữu Ty
Quỳnh Đôi, Quỳnh Lưu, Nghệ An.
Điện thoại: 0983931842.

 

 

tin tức liên quan