Kỷ niệm chiến tranh: Đám cháy trong mưa

Ngày đăng: 09:31 04/03/2016 Lượt xem: 448
Xuân 1972, tôi có dịp về Anh Sơn (Nghệ An). Khi đi ngược bờ sông Lam, tôi đã bắt gặp hình ảnh một lớp học sơ tán dưới gốc gạo già đang nở hoa đỏ như đám cháy. Đâu đó tiếng phản lực vẫn ầm ì, nhưng tiếng trẻ đọc bài theo nhịp thước cô ...

 

Đám cháy trong mưa

                                   Vũ Trình Tường

 

Tôi đi ngược sông Lam

Mưa xuân trắng vòm trời ẩm ướt

Dòng sông nhoà giữa hai bờ ngô mướt

Tiếng phản lực ì ầm

             trong màn mưa mênh mông

Nhưng lạ kìa : một đám lửa cháy bùng

Rừng rực đỏ sáng một vùng đất bãi

Những bông gạo đỏ như lửa chói

Đã  kết thành một đám cháy trong mưa

 

Dưới gốc gạo già là lớp học trẻ thơ

Mái ngói đỏ bây giờ lem bùn đất

Tường loang lỗ màu rêu xám ngắt

Hình lớp học mờ đi trong mưa rơi

 

Không gian bỗng vỡ ra trong tiếng trẻ đọc bài

Từng  nhịp một ,khiến lòng tôi ấm lại

Bãi ngô non chợt  bừng lên trổ cờ, kết trái

Tưởng yên lặng đã trở về, bom đạn đã lùi xa.    

                              

                                     Xuân 1972-VTT

tin tức liên quan