Thơ Hoàng Kiền: Mừng cháu nội Minh Châu tròn 1 tuổi

Ngày đăng: 10:11 24/03/2016 Lượt xem: 665

 

MỪNG CHÁU NỘI MINH CHÂU

TRÒN MỘT TUỔI

 

 

Thương con ôm ẵm trên tay

Bố mẹ, bác, thím, vòng quay mấy bà

Ngày đêm nuôi giữ như hoa

Hắt hơi sổ mũi cả nhà chăm lo

Truyền nhau bồng bế bo bo

Một năm mà chẳng biết bò biết lê

 

Tuần vài lần đến Ông chê

Mai theo Ông dẫn về quê hương mình

Bảo tàng rộng giống sân đình

Nhà ta cũng có sân trình, gạch xây

Tha hồ cho cháu bò xoay

Một tuần là biết đi ngay thôi mà

 

Xưa kia sân đất nền nhà

Ông tròn ba tháng lấy đà lẫy ngay

Sáu tháng bò khắp đó đây

Chín tháng đứng dậy bước ngay đi liền

 

Lớn lên dạo khắp mọi miền

Chiến hào, biển đảo, rừng, biên miệt mài

Trường Sơn chân vượt đường dài

Sáu năm cống hiến sức trai phi thường

 

Trường Sa quần đảo yêu thương

Mười năm đạp sóng đại dương xây thành

Một phần đời với biển xanh

Hiến dâng tâm trí, tuổi thanh phi thường

 

Tổ quốc gọi, đến biên cương

Bảy năm mài miệt tuyết sương dặm trường

Bàn chân đạp núi kiên cường

Chỉ huy xây dựng con đường tuần tra

 

U bảy mươi sắp nhận hoa

Bước chân vẫn dẻo "xông pha" mọi miền

Biết bao căn bệnh gây phiền

Tự tin Ông quyết giải liền vượt qua

Ngày thêm tươi thắm mầu da

Bởi vì khi bé lê la cứ bò

 

Đêm đêm nằm ngẫm mà lo

 Loài người sau có còn bò nữa không

Soát rà từ điển phổ thông

Tìm đâu cho thấy mà trông chữ bò

 

Mai đây bộ đội Cụ Hồ

Huấn luyện chiến đấu sao cho hoàn thành

Giáo trình chắc phải sửa nhanh

Bởi vì lớp lớp tuổi xanh nối dài

Sinh ra cha mẹ bế hoài

Lớn lên chẳng biết bò toài lăn lê

 

Mấy lời khuyên hãy lắng nghe

Sinh con phải để lăn lê tự bò

Nuôi dạy từ lúc tuổi thơ

Ăn uống, vận động, chăm lo hài hoà

Không bò chân yếu thân sa

Lớn lên kém khoẻ, mau già, chóng suy

 

Ông bầy cháu hãy nhớ ghi

Bò nhanh, mau đứng dậy đi như thường

Mai kia cuốc bộ đến trường

Dưỡng cho thân khoẻ, Ông thương bé hiền.

 

 

                    Ngày 23/3/2016

                     Ông nội Hoàng Kiền

 

 

 

 

 

tin tức liên quan