Thư gửi em trong mùa Covid - Nguyễn Đình Sinh

Ngày đăng: 09:36 23/06/2021 Lượt xem: 400
THƯ GỬI EM TRONG MÙA COVID

NGUYỄN ĐÌNH SINH
Hội VHNT Trường Sơn.

 
Tôi vẫn biết em vẫn nhớ tới tôi
Đã hai năm rồi, xa nhau chưa gặp lại
Trên Zalo em vẫn thường nhắn gửi
Muốn gặp tôi, giải tỏa những nghĩ suy.
 
Tôi cũng nhớ em, trong những ngày cách ly.
Đường xóm, làng quê, chốt an toàn chống dịch.
Tất cả phải tuân theo chỉ thị
Không ra đường ra phố ngênh ngang.
 
Nhất là lại không đeo khẩu trang
Tiếp xúc nói năng, lăng nhăng gì đó
Bởi vì mình còn bao nỗi nhớ
Nhớ ruộng, nhớ đồng, nhớ rau củ chết khô.
 
Tôi biết em vẫn nhớ ngày xưa
Gặp nhau bắt tay, nụ cười rạng rỡ
Nhưng bây giờ đã không còn nữa
Vì Covid ngăn cách chúng mình.
 
Tôi thì đang ở thành phố Bắc Ninh
Thằng giặc Covid nó đang đánh phá
Công sự chiến đấu là nhà ở vậy đó
Không đi ra đường, không được gặp ai.
 
Thông cảm cho tôi trong những ngày này
Ta hẹn nhau đến khi hết gặc
Tình bạn bè lại cười vui gặp mặt
Bên ấm trà ngon, bình luận những bài thơ.
 
Ngày 20-6-2021
 
 
 


tin tức liên quan