CHÙM THƠ CỦA PHÙNG VIẾT THI

Ngày đăng: 09:06 01/07/2021 Lượt xem: 276
CHÙM THƠ CỦA PHÙNG VIẾT THI
Hội viên Hội VHNT Trường Sơn
(Thạch Đà, Mê Linh, Hà Nội)                   

 
 GẶP NHAU Ở BẢO TÀNG TRƯỜNG SƠN

 Ở đây không có rừng già và núi cao
Thiếu tiếng rú ga vượt dốc năm nào
Chỉ có tiếng chim nhỏ trên cây bằng lăng
Và hoa nở bên hòn non bộ
 
Đến giờ điểm danh
Cả Binh đoàn vẫn đủ: Người khuất, người còn
Đoàn quân tiếp sau long lanh sắc màu
Huân chương lấp lánh nối nhau.
 
Cây hương với tuần nhang khói mờ bốn phía
Các đồng đội đã thẳng hàng trên bia
Không gian nở ra, thời gian chầm chậm
Tóc pha sương, bước chân  run dò dẫm.
 
Vị tướng tuổi gấp đôi vẫn nụ cười năm xưa rạng rỡ
Tất cả tóc đã một màu… bàng bạc
Trán hơi nhăn trên khuôn cũ  mà thôi
Quân tướng gặp nhau xúc động bồi hồi.
 
TÓC EM

(Tặng các cựu chiến sỹ nữ Trường Sơn)

Mái tóc mẹ cấy năm xưa
Tốt rờn cây mạ, đung đưa vai tròn
Giống cha dày mượt, đen giòn
Tung tăng mải lớn, hút hồn tuổi thơ.  
 
Trường Sơn dư nắng, thừa mưa
Run cơn sốt rét...rụng thưa từng ngày
Măng rừng, ngai ngái tàu bay
Khói bom, trộn đất phủ dầy mai xanh.
 
Sợi vương trên lá mỏng manh
Sợi vào nỗi nhớ trâm anh…..bộn bề  
Đêm mơ bồ kết gội về
Giá mà có chút hương quê bay vào.
 
Gặp em lính chiến năm nào
Ngỡ ngàng mái tóc, má đào còn nguyên !

AI MUA VẢI EM




Ai mua vải của em không?
Lá xanh tươi mới quả nguyên sắc hồng
Vải thiều chân chất nhà nông
Sạch thơm man mác tình trong, nghĩa ngoài.
 
Nụ cười thả đón duyên ai
Mở hàng ươm lộc sớm mai đượm tình
Nhác trông đúng dáng quê mình
Mỏng manh lần áo, trắng tinh múi dày.
 
Từng chùm trái chín đơm cây
Câu mời dịu ngọt vào đây trải lòng
Người gion bán vải đang son
Xin đừng  cất dấu đôi con mắt thèm.
 
Lời mời từ trái tim em
Sắm sanh một quả làm tin …sang hè
 
NÉT MÀY

Nét mày cha mẹ vẽ cho
Đen giòn đôi mắt để O kén chồng
Soi vào thêm nhớ, thêm mong
Bùa mê sẵn đó… gói xong anh về !
 
 

tin tức liên quan