Bài xướng 1: TỰ TRÀO TUỔI BẢY MƯƠI
"Cẩm Tú" xuân này tuổi bảy mươi
Có duyên "Phúc Lộc Thọ" nhờ trời
Mắt tinh nhìn rõ tình trần thế
Tai thính nghe sâu nghĩa sự đời
Mãi nhớ thi huynh tâm chẳng gợn
Đâu quên bạn hữu trí không rời
Về hưu mạnh khỏe vui con cháu
Biển mộng vườn thơ hẹn khách chơi.
Cẩm Tú.
Bài họa 1: MỪNG "CẨM TÚ" 70 TUỔI
(Họa bài "TỰ TRÀO TUỔI 70")
Xông pha trận mạc thuở đôi mươi
Chẳng thẹn danh trai với đất trời
Bộ đội- qua Lào cùng giúp bạn
Lương y- nhập Hội mãi yêu đời
Tình xưa, chiến hữu còn như tạc
Thú mới, văn chương chẳng nỡ rời
Nghĩa nước tình người... đều vẹn cả
Thêm ba chục nữa thảnh thơi chơi!
10/5/2016 Hồ Văn Chi.
Bài xướng 2: CẢM TÁC MƠ
Heo may nắng trải lụa vàng phơi
Cảnh đẹp thiên nhiên thật tuyệt vời
Làn gió lang thang lùa đỉnh núi
Vầng mây lơ lửng lướt lưng trời
Én về làm tổ chuyền bay lượn
Bướm đến tìm hoa múa dạo chơi
Dòng suối trong veo bầy cá lượn
Nơi đây níu mãi bước chân người.
Cẩm Tú.
Baì họa 2: BÀ NÀ
(Họa bài "CẢM TÁC MƠ")
Cảnh sắc Bà Nà tựa gấm phơi
"Bồng Lai- hạ giới" chẳng xa vời
Vừa ra khỏi "cáp" đang tìm bạn
Đã ngập trong mây tưởng đến trời
Cung điện, chùa chiền... nhiều chỗ dạo
Tàu leo, hầm rượu...lắm nơi chơi
Ngày qua bốn tiết mê lòng khách
Lửa trại đêm khuya kết mọi người.
10/5/2016. Hồ Văn Chi
Bài xướng 3: LẶNG THẦM
Thẫn thờ mong đợi tiếng oanh vàng
Ríu rít dâng đời điệu hát vang
Mỗi sớm bình minh khoe giọng hót
Bao chiều nắng xế cất lời sang
Làm người thi sỹ lòng xao xuyến
Để khách văn chương dạ ngổn ngang
Lưu luyến mộng mơ đầy khát vọng
Lặng thầm sương xuống núi mênh mang.
Cẩm Tú.
Bài họa 3: BÌNH TÂM
(Họa bài "LẶNG THẦM")
Muốn được như oanh cất tiếng vàng
Ve sầu rạc xác vẫn ca vang
Dâng đời ít tứ dù đang dở
Tặng bạn dăm vần dẫu chẳng sang
Nghiệp vấn vương hoài đành tiếp nối
Duyên đeo đẳng mãi khó sang ngang
Bình tâm sống giữa đời xao động
Chẳng để dây vào chốn hỗn mang.
10/5/2016. Hồ Văn Chi
|