"Bài thơ tình đầu tiên" - Thơ: CCB Kim Hương /

Ngày đăng: 07:03 08/07/2021 Lượt xem: 286
 
------------------------------------------------------------------

BÀI THƠ TÌNH ĐẦU TIÊN

Bài thơ đầu Anh viết gửi cho em
Hầm dã chiến loạt pháo rền vừa dứt
Làn khói súng quyện hòa trong mùi mực
Trái tim yêu thao thức giữa chiến hào
Bài thơ tình mà Anh đã tặng trao
Giữa trận đánh thêm cồn cào nỗi nhớ
Đời chiến sỹ tình yêu trong cách trở
Vững niềm tin chẳng sợ dối gian lòng
Bài thơ tình Anh viết lúc rạng đông
Trong chớp lửa rực hồng nơi điểm chốt
Quân bành trướng bị đánh lui nhiều đợt
Vẫn hung hăng chẳng ngớt lấn địa hình
Bài thơ tình của người lính chiến chinh
Bao nỗi nhớ từ tim mình quặn thắt
Trong xa cách tình yêu thương nén chặt
Bởi chiến tranh chia cắt mối duyên đầu
Bài thơ tình... em đã thuộc từng câu
Mỗi nét chữ như mang mầu hoa trắng
Cứ hiển hiện... giữa biên cương đầy nắng
Hoàng hôn về rực sáng phía trời xa.

 

Bác sỹ Quân y - CCB Kim Hương
( Phó CN Trang thơ: Những vần thơ và người lính).
tin tức liên quan