Thơ: Cà Roòng xanh.

Ngày đăng: 09:36 01/06/2016 Lượt xem: 495

CÀ ROÒNG XANH

 

 

Hôm nay, Cà Roòng xanh xanh ngút mắt

Trời xanh mây xanh, sông trong xanh

Lòng anh, lòng mình cũng xanh trong mát

Mát ngút ngàn thăm thẳm quanh quanh !

 

Chẳng còn đất thời trộn đỏ máu người

Dẫu biết dưới đất kia bom đạn nào chưa han rỉ

Xương bạn bè chưa tan, im lìm nằm đó nhỉ

Nhưng máu xanh đã trùm lên tất cả, đổi thay rồi

 

Cà Roòng hôm nay xanh xanh bản làng

Nụ cười tuổi thơ thơ ngây, nụ cười hoa con gái

Tiếng chim rừng lại hát khúc thân quen

Cà Roòng như chưa bao giờ có thuở đạn bom…!

 

Cà Roòng hôm nay xanh xanh tình ta

Linh hồn em cũng hóa xanh trời đất

Xanh núi, xanh đồi, xanh ngắt chân mây

Chì có con đường nhựa bóng rộng dài…

 

Chì có con đường ẩn hiện dáng xưa còn đó…

Bóng xanh ngã xuống con đường nhắc nhở

Đã qua rồi đường máu Cà Roòng ơi

Cà Roòng ngày nay xanh xanh lòng người!

 

Như mái tóc em xanh tuổi mười tám, đôi mươi

Xanh xanh mối tình hy vọng tóc bay

Lòng ta thuở ấy còn tươi mới

Nhớ lại thương em đạn bom cày…

 

Gốc cây nào xưa ta ngồi tâm sự

Tranh thủ giờ xanh, vắng bóng quân thù

Ánh mắt trao nhau rộn ràng… ký ức

Cho tình yêu xanh trong khúc nhạc mùa Thu… 

 

Núi rừng nay cứ ngút ngàn xanh ngăn ngắt

Cà Roòng xanh xanh sự sống cứ đâm chồi

Lòng ta xanh trong lòng cây vẫy chào phơi phới

Như rừng xanh, xanh xanh hồ hởi cuộc đời

 

Chì có con đường ẩn hiện dáng xưa còn đó…

Bổng bùi ngùi thắp nén hương cắm ở chân đồi

Khói lên xanh, lên xanh khi mờ khi tỏ

Cà Roòng ngày nay xanh xanh lòng người!

 

 

                                                       30/5/2016

                                                  HỒ BÁ THÂM

tin tức liên quan