Chùm thơ của hội viên Đặng Thanh Nghị, Thái Bình

Ngày đăng: 04:58 02/06/2016 Lượt xem: 463

Tác giả: ĐẶNG THANH NGHỊ (người khiếm thị)

Năm sinh 1942

Quê quán: Vũ lăng - Tiền Hải - Thái Bình.

Số điện thoại: 01644764532

 

NGÃ BA ĐÔNG DƯƠNG

Đường ngang dọc Trường Sơn

Gặp nhau tại một điểm chung của ba đất nước

Ngã ba này thân thuộc

Như mọi ngã ba

Bạn đi từ phương Bắc xa xa

Đất đất của Triệu voi cài hoa chăm – pa ra trận

Bạn đi từ phương nam vô tận

Đất nước của biển Hồ, chùa Tháp, đền Ăngco

Tôi đi từ phương Đông đất nước của Bác Hồ

Có rồng biển Hạ Long và rồng lửa Thăng Long làm kinh hoàng quân giặc

Ba bàn tay xếp chặt

Chúng ta gặp nhau cười

Tiếng gà phương Bắc gáy báo ban mai

Ba nước nghe chung cùng thức đợi mặt trời

Tiếng chuông phương Nam ngân dài

Ngân vang ba nước

Ngọn đèn phương Đông chong mắt

Thắp sáng đêm trường ba dân tộc cùng soi

Trên đất nước ta quân xâm lược hết rồi

Đường Trường Sơn ta gặp nhau trong tự do độc lập

Ngã ba này thân thuộc

Như mọi ngã ba

 

NGÃ BA

 

Ngã Ba ở tận Ba Khe

Ngả ra Yên Bái, ngả về Phù Yên

Ngả lên Nghĩa Lộ, Than Uyên

Một ngã, ba ngả: ba miền núi cao

Ba khe là những khe nào?

Ba con suối chảy đổ vào Ngã Ba!

Phía kia là Thượng Bằng La

Ngước nhìn ai khéo xây nhà trên không

Trèo lên đèo Ách mà trông

Ngất ngây hương quế, thơm nồng xóm thôn

Đứng trên dốc Mỵ bồn chồn

Nghe con hoẵng kể chuyện buồn đêm đêm

Chuốc nhau chén rượu say mềm

Men Ba Khe ủ êm êm lòng người

Như cầu thang bắc lên trời

Luống chè cao thấp xanh tươi bốn mùa

Ba Khe rộn tiếng trẻ đùa

Tiếng chiên, tiếng trống vui khua hội hè

Tay nâng niu bát nước chè

Pha bằng dòng nước Ba Khe ngọt ngào

“Ngẩn ngơ nghe tiếng ai chào”

Bao cô gái Thái mời vào Ngã Ba

 

tin tức liên quan