Thiếu tướng Hoàng Kiền - Đời liền với thơ, thơ vui với đời

Ngày đăng: 12:29 04/06/2016 Lượt xem: 469

THIẾU TƯỚNG HOÀNG KIỀN

ĐỜI LIỀN VỚI THƠ - THƠ VUI VỚI ĐỜI

 

 

TÔI TRỞ VỀ QUÊ

Nửa trăm năm đã đi xa

Xế chiều trở lại quê nhà thân thương

Nhớ thời môt nắng hai sương

Đồng giao thấm đẫm, quê hương nặng lòng

Bà con làng xóm chờ mong

Tướng quân về với ruộng đồng nơi đây

Trưởng thôn dân thuận bầu ngay

Dự thi Quốc tế chắc tay giải vàng

Thưa rằng công việc dở dang

Trường Sơn- Hội Phó còn đang điều hành

Chờ mai mãn hạn về nhanh

Bà con tín nhiệm Em thành Trưởng thôn

Thượng tá Ba (1) doạ, liệu hồn

Làm mà không được họ chôn ông Kiền

Sợ chưa người khác khiếp điên

Ta đây đầy cách xử liền, yên tâm

Họ chôn em đào đường hầm

Kỹ sư quân sự xẻng cầm trong tay

Công binh mấy chục năm nay

Tư lệnh sáng suốt sở xoay ngon lành

Chưa cần điều lính đến nhanh

Tướng quân vẫn khoẻ ghè thành chui lên

Phạm Sinh (2) tinh tế điện liền

Lên rồi Anh lại ưu tiên cho tròn

Xóm làng mang nặng lòng son

“Đồng quê” trao lại nghĩa còn muôn sau

Trường Sơn một thuở tuyến đầu

Nghĩa tình đồng đội chung câu quân hành

Hội nay đâu muốn vắng Anh

Tin rằng Sếp chẳng lỡ đành... Trưởng thôn

Dân làng cứ giục sồn sồn

Ông nội (3) lên bảo: hết khôn rồi à

Cả đời biền biệt đi xa

Chân chưa được nghỉ đã qua Hội “Trường”

 

 

Dạo lung tung khắp mọi phương

Suốt ngày cắm cổ trên đường lang thang

Nay mày nhận chức Trưởng làng

Thì mau sớm xuống suối vàng mất thôi

Nghe rụng rời, toát mồ hôi

Cháu đây trộm nghĩ Ông ơi thế này

Chờ mai có ô tô bay

Chơi vé số trúng tìm ngay tậu liền

Hội gọi - Sáng phóng bay lên

Thôn cần - Chiều đáp đậu trên đường làng

Tối bê bán phở Bảo tàng

Điều hành tiếp khách, mở mang không ngừng

Lo tròn mọi việc ung dung

Nơi đâu mời tới bánh vung tức thì

Tuy là bận rộn xá chi

Cánh bay tay lái diệu kỳ giỏi giang

Thăm nom khắp cả họ hàng

Bạn bè, muôn nẻo dọc ngang cứ tuỳ

Khi nào máy rão bỏ đi

Cùng Ông ở lại Bỉnh Di quê nhà

Viết chơi thôi các bạn à

Thêm vui thêm khoẻ thế là sướng thân

Nếu ai có việc gấp cần

Ô tô bay sẵn tinh thần giúp ngay.

 

 

" Ai bảo chăn Trâu là khổ ...? "

 

 

Hà Nội tháng ngày 3/6/2016

Hoàng Kiền - PCT Hội TSVN

Dự bị Trưởng Thôn BD

 

----------------------------------------------------------------------------

(1) Thượng tá Đỗ Văn Ba nguyên CNCB Vùng 5 Hải Quân

(2) Đ/c Phạm Sinh Phó TBT Trang TT Hội TSVN

(3) Ông nội tôi báo mộng là về quê ở lo việc họ hàng nhưng không được làm Trưởng thôn.

 

tin tức liên quan