"Em tôi" - Thơ: Tạ Thị Hoán- Hà Nam

Ngày đăng: 09:18 20/07/2021 Lượt xem: 330
 
------------------------------------------------------------------

EM TÔI
(Kính tri ân Liệt sỹ Trần Thị Sửu- Quê Nhân Hậu- Lý Nhân- Hà Nam
Hy sinh năm 1968. Đơn vị C5- Đội N25- Binh trạm 14- đoàn 559)

  
Hỏi trời hỏi đất có hay
Em tôi có ở nơi này hay không?
Bao nhiêu đồng đội thân thương.
Em tôi: Trần Sửu ở phương mộ nào!
Hàng ngàn hàng vạn ánh sao
Sáng lên, chị biết sao nào của em!
  
U bò, Cù mẹ, Cù con
Na pan cháy đỏ
Chị Tuyết, anh Gấm, anh Sông không về;
Mùi, Tân đang độ xuân thì.
Sốt rét ác tính hai chị đi một ngày.
Tiếng vang từ đó tới nay
ATP* Sa mạc lửa ba ngàn ngày thấm máu xương.
Cùng viết lên lịch sử con đường
Trường Sơn huyền thoại sáng gương muôn đời.
 
Bao giờ hết nhớ em ơi!
Em làm cột mốc giữa Ngầm Ta Lê
Bom rơi, đạn nổ chảy nề
Phá bom, lát đá khác gì Nam nhân
Miệng cười, quên ngủ, quên ăn.
Giọng hát trong trẻo xa, gần đều khen
Đâu ngờ chỉ có một đêm
Hát cùng Bộ đội hành quân tiến vào
Máy bay giặc Mỹ bổ nhào
Em không về nữa chị sầu lệ rơi
Thương em hai mươi tuổi đời
Tuổi người con gái đang thời xuân xanh
 
Năm mươi ba năm gia đình, đồng đội tìm em
Ở đâu em hỡi- mộ “vô danh” cũng tốt mà
Khôn thiêng em mách chị, em à !
Chị ôm em một lúc cho bõ xa em lâu ngày
Âm dương cách biệt lâu rồi
Chị đâu quên được một thời “lửa hoa”
  
Em ơi! Em đã có Tổ quốc là nhà
Gia đình, đồng đội mãi mãi là người thân
                   Chị thương- chị nhớ em vô ngàn.

 
Ngày 18 tháng 7 năm 2021
Tạ Thị Hoán- Hà Nam

 
tin tức liên quan