“Tặng Người chiến sỹ ấy” – Thơ: Nguyễn Thị Minh Cử

Ngày đăng: 09:16 22/07/2021 Lượt xem: 386
 
-----------------------------------------------------------------

       Bên thềm mùa tri ân - Kỷ niệm 74 năm ngày Thương binh, Liệt sĩ (27-7). Trung tướng Trần duy Hưng, chính uỷ Tổng cục Kỹ thuật và Đại tá Nguyễn Thanh, Trưởng phòng chính sách Tổng cục đã tới nhà riêng thăm và tặng quà cho Thương binh – Thiếu tướng Hoàng Anh Tuấn, nguyên Bí thư Đảng ủy, Phó Chủ nhiệm Tổng cục về chính trị Tổng cục Kỹ thuật.
       Trong không khí ấm áp nghĩa tình đồng chí đồng đội và cảm động trước nghĩa cử đầy ý nghĩa của các đồng chí lãnh đạo Tổng cục Kỹ thuật. Nữ quân y sỹ Trường Sơn – Trung tá Nguyễn Thị Minh Cử - Người bạn đời cùng kết duyên trên chiến trường Trường Sơn của Thiếu tướng Hoàng Anh Tuấn lại hồi tưởng ký ức ngày ấy anh Hoàng Anh Tuấn là Chính trị viên Tiểu đoàn Ca nô 166 thuộc Binh trạm 12, Đoàn 559. Trong chuỗi lần anh Tuấn trực tiếp chỉ huy đơn vị tham gia bí mật vận chuyển vũ khí từ Cửa Việt ngược dòng Thạch Hãn vào vùng phụ cận thành cổ Quảng Trị để tiếp viện cho chiến dịch 81 ngày đêm Thành cổ Quảng Trị… Và rồi trong những ngày này chị Cử đã “Nhận tin quá sốc, bất ngờ ...” – Đêm ngày 21 tháng 7 năm 1972 anh Tuấn đã bị thương ngay trên dòng Thạch hãn…
       Xúc động trước tình cảm của đồng đội đã dành cho anh Tuấn, xúc động từ dòng ký ức của chính mình. Nữ Chiến sỹ Trường Sơn Nguyễn Thị Minh Cử đã có vần cảm tác:

 
 
 
Các đồng chí lãnh đạo Tổng cục Kỹ thuật chụp ảnh lưu niệm cùng  Anh Tuấn, chị Cử 
 
TẶNG NGƯỜI CHIẾN SỸ ẤY
 
Anh bị thương ở chiến trường
Em xa chỉ biết nhớ thương, đợi chờ.
Nhận tin quá sốc, bất ngờ ...
...Vượt qua biển lửa, sóng xô, may rồi ...
Chúng mình chia ngọt sẻ bùi
Trải bao gian khó, được vui bây giờ ...
Thời tiết khi nắng khi mưa ...
Vết thương đau nhức anh chờ ...cho qua ...
Tuổi cao sức khoẻ yếu đà...
Ta cùng cố gắng, bão hoà Hoàng hôn.


Nguyễn Thị Minh Cử  
 
tin tức liên quan