THƠ THEO DÒNG KÝ ỨC CỦA THIẾU TƯỚNG HOÀNG KIỀN
ĐẢO CHÌM THUYỀN CHÀI
Mênh mông giữa đại dương xanh
Biển ru gió hát mát vành trăng non
Bỗng dưng bừng tỉnh mắt tròn
Nước ròng sóng nhả ra hòn đảo to
Bình minh bơi tới lội dò
San hô mừng vẫy, ngao sò đón reo
Ngắm nhìn Nam, Bắc dõi theo
Dài mười lăm dặm, ngang nghèo phần ba
Ngỡ ngàng rạng rỡ như hoa
Hoà trong sóng nước chim ca rợp trời
Lung linh hạt nắng trùng khơi
Tô hình Tổ quốc đẹp tươi diệu kỳ
Chủ quyền truyền nối đã ghi
Họ mưu toan chiếm, mốc phi thả ngầm
Hò khênh quẳng xuống biển ngâm
Chìm trong sóng dập, vang âm kỳ đài
Khen Em tên đẹp Thuyền Chài
Ngày mai Anh đến pháo đài dựng xây
Công trình vươn giữa trời mây
Lá cờ Tổ quốc tung bay sáng ngời.
Thiếu tướng Hoàng Kiền
Nguyên trợ lý Phòng Công binh Hải quân.
-----------------------------------------------------------------------
Tháng 4/1986 tôi Đại uý kỹ sư Hoàng Kiền thay mặt Phòng công binh Hải quân đi cùng Tư lệnh Giáp Văn Cương kiểm tra toàn bộ quần đảo Trường Sa trên tầu HQ 505. Đến đảo chìm Thuyền Chài thả neo ban đêm, sáng hôm sau nước cạn vào kiểm tra đảo phát hiện nước ngoài đã đem đặt trộm bia chủ quyền lên đảo của ta, trong khi chúng ta đã xác lập chủ quyền từ trước. Tư lệnh chỉ thi khênh bia của họ vất xuống biển và triển khai xây dựng nhà C3 ngay, sau đó là các nhà C1 như hiện nay.