Trang thơ “Những vần thơ và người lính” Giao lưu thơ nhân ngày TBLS 27-7

Ngày đăng: 12:48 23/07/2021 Lượt xem: 505
 
-----------------------------------------------------------------
 
          Cứ vào dịp kỷ niệm các ngày lễ, những sự kiện thường niên thì Trang thơ “Những vần thơ và người lính” – Một tập thể những thành viên sáng tác có lực lượng nòng cốt là những Hội viên Trường Sơn, Hội viên Hội VHNT Trường Sơn VN và những CCB lại tổ chức một cuộc vận động sáng tác thơ theo chủ đề và theo đó là một chương trình Giao lưu trực tuyến từ những tác phẩm chọn lọc.
       Trước thềm kỷ niệm 74 năm ngày Thương binh Liệt sỹ 27-7 năm nay. Ban Biên tập Báo Điện tử Trường Sơn đã nhận được chùm tác phẩm với 15 bài thơ chọn lọc đến từ “Những vần thơ và người lính”.
          Xin trân trọng đăng tải và giới thiệu cùng các đồng chí và bạn đọc của Trường Sơn.

 
 
NHỮNG BÀI THƠ TRONG CHƯƠNG TRÌNH GIAO LƯU 
 
1- TRI ÂN THƯƠNG BINH LIỆT SĨ
 Tác giả: Lê Ngọc Bích

Tháng bảy về cảm xúc lại buồn thương
Cứ hiển hiện cảnh chiến trường ngày ấy
Những hình ảnh hô xung phong trỗi dậy
Khắp xóm làng chỉ thấy tiếng  tàu bay


Bao đạn bom trút lên mảnh đất này
Bọn giặc Mỹ suốt ngày gieo tang tóc
Lửa bốc cháy khắp đường ngang ngõ dọc
Tiếng trẻ em la khóc suốt canh dài

Anh lên đường gánh nghĩa vụ đời trai
Chị theo Đảng gác tình duyên ở lại 
Vào quân ngũ với tinh thần hăng hái
Bởi mối thù thôi thúc mãi  trong tim

Chiến tranh xưa giờ cũng đã lặng chìm
Nhưng mất mát nằm im trong đáy dạ 
Dù vẫn biết chiến tranh là nghiệt ngã
Vết thương đau vẫn thật quá phũ phàng

Tháng 7 về em lại đến Nghĩa trang
Dãy bia mộ xếp từng hàng thẳng tắp
Tay run rẩy cứ rung lên từng chặp
Nén hương trầm bay toả khắp gần xa

Tháng bảy sang nơi mảnh đất quê nhà
Em xin gửi ngàn bông hoa hồng trắng
Ở nơi đó chốn đài linh tĩnh lặng
Hãy ngủ ngon dưới ánh nắng chan hòa.



2- THÁNG TRI ÂN  
Tác giả: Phạm Văn Thành

Vì Tổ Quốc tòng quân đánh giặc
Quyết giữ gìn phía Bắc biên cương 
Qua bao mặt trận chiến trường
Vững vàng tay súng quê hương vẹn toàn

Quân bành trướng dã man xâm lấn
Toàn dân ta uất hận ngút ngàn
Mưu đồ bá chủ nát tan
Chiến tranh ác liệt hoang tàn điêu linh 

Đã chiến đấu quên mình chẳng ngại
Buộc quân thù thất bại rút lui
Dù cho đạn réo bom vùi
Bao người ngã xuống ngậm ngùi xót thương

Tháng tình nghĩa vấn vương nhung nhớ 
Việc tri ân giúp đỡ nên làm
Cũng vì bởi một chữ tâm
Sáng ngời đạo lý trăng rằm mùa thu.



3-TRÁI TIM NGƯỜI LÍNH
Tác giả: Nguyễn Thanh Tình

Tháng bảy về gợi lại nỗi đau xưa
Bao hình ảnh cũng như vừa hiển hiện
Những Chiến sĩ phơi mình trong cuộc chiến
Bóng áo xanh hòa quyện với cung đường

Biết bao người chẳng hề tiếc máu xương
Dong duổi khắp chiến trường đầy khói lửa
Chắc tay súng vững vàng trên điểm tựa
Túi lương khô cùng với bữa rau rừng

Mấy năm rồi chưa được miếng bánh chưng
Của người mẹ vẫn từng ngày bao gói
Anh quyết chí đi theo lời kêu gọi
Giữ non sông tránh khỏi chiến tranh này

Giữa khu rừng nghe đạn nổ pháo bay
Trường Sơn đó đan dày cây săng lẻ
Những Chiến sĩ kiên cường và mạnh mẽ
Vượt suối đèo lanh lẹ những bước chân

Nguyện hi sinh khi Tổ Quốc đang cần
Luôn kiêu hãnh xả thân vì đất nước
Lòng mơ ước chỉ mong sao có được
Sự yên bình sau trước được tự do.                                                       



4- BÁC ĐỖ ĐÌNH THI
Tác giả: Đỗ Dưỡng (Bút danh Vân Hà)

Ra đời một chín ba ba (1933)
Trong lúc nước mất cảnh nhà điêu linh
Chỉ mong cuộc sống yên bình
Nhưng Thực dân Pháp chiến chinh kéo dài

Ngày lành một chín năm hai (1952)
Người đi kháng chiến miệt mài luyện quân
Con tim Cộng sản thấm nhuần
Hiến dâng đất nước tuổi xuân của mình

Nhất là Tổ quốc quyết sinh
Bác* thề quyết tử nghĩa tình trọn đôi
Nam nhi xung trận tuyệt vời
Trở thành Dũng sỹ trên đồi xê hai (C2)

Điện Biên khi được an bài
Vùng cao tiễu phỉ sức trai thỏa lòng
Vững vàng quyết chí lập công
Lo tròn nhiệm vụ trên vùng biên cương

Nhóm quân chỉ điểm dẫn đường
Với viên đầu sỏ tên Lường Mạnh Huân
Án xuyên thấu suốt nhiều tuần
Gần chục tên địch phải tuân Pháp hình

Con người trí sáng, ý tinh
Có lòng dũng cảm với trình độ cao
Giống như khi ở chiến hào
Bác lập công lớn thắng bao kẻ thù**

Sài Gòn trong buổi âm u
Địch gieo chết chóc mịt mù tang thương
Người vui vững bước lên đường
Bảo vệ cán bộ Trung ương nằm vùng

Một lần trong nhiệm vụ chung
Gặp địch khủng bố truy lùng gắt gao
Nghi binh bác vượt hàng rào
Vòng vây chúng bỏ, ào ào đuổi theo

Lãnh tụ qua khỏi hiểm nghèo
Người cùng hai bạn về theo tiên trời***
Một chiều buồn bã mưa rơi…
Để cho đất nước sáng ngời ngày mai.



5-TÌM ĐỒNG ĐỘI
Tác giả: Lê Cương  

Tiếng chân bước… một thời nung nấu
Đồng đội ơi... ta chiến đấu quên mình
Nay quay lại thắm chữ tình
Đất nước đổi mới thanh bình… tìm nhau.

Tình đồng đội đằm sâu nghĩa cả
Cánh rừng xưa ... vòm lá đong đưa
Hơi đồng đội vẫn như vừa
Vọng lời chia sẻ… tình chưa phai màu.

Tuy chống nạng … thấp cao nhịp bước
Vẫn nặng lòng… ta ước cùng ao
Mong cho cờ đỏ bay cao
Đất nước hưng thịnh… ghi vào sử xanh.

Ta cầu nguyện… thật lành giấc ngủ
Nén hương lòng ... thỉ thủ lời thơ
Chúc đồng đội... giấc nghìn thu …
Đời đời ghi nhớ… lời ru mẹ hiền.



6- CON KHÔNG VỀ NỮA MẸ ƠI
(Viết về anh trai – Tác giả Nguyễn Thị Kim Luyến )

Con không về nữa mẹ ơi
Tuổi xuân con đã gửi nơi đất này
Biết rằng mấy chục năm nay
Mắt mẹ ngấn lệ sót cay đau lòng

Bao đêm cha mẹ chờ mong
Ngóng tin con mãi mà không thấy về
Nỗi buồn hưu quạnh miền quê
Tri ân tháng bảy não nề ruột gan

Mẹ nay cũng đã về ngàn
Con xa nơi ấy muôn vàn mẹ thương
Mộ con thất lạc không hương
Chiến trường Quảng Trị mà vương chỗ nào

Đêm nằm mẹ khấn trời cao
Chỉ mong thấy mộ mà sao chẳng thành
Bằng tổ Quốc đã ghi danh
Mậu thân năm ấy tên anh ngã rồi

Chắc quanh dãy núi Mồ côi
Cồn Tiên dốc Miếu một thời liệt oanh
Mười tám tuổi còn xuân xanh
Hiến dâng trọn kiếp để giành tự do

Bây giờ áo ấm cơm no
Đất nước đổi mới câu hò vang lên
Chẳng còn nghe tiếng bom rền
Công ơn trời biển đáp đền không quên.



7- ÂM VANG THÀNH CỔ
Tác giả: Nguyễn Thị Dung

Tháng 7 về nỗi nhớ lại dày thêm
81 ngày đêm âm vang Thành cổ
Mỗi tấc đất nơi đây máu các anh đã đổ
Cỏ xanh non tơ quanh mộ gió bi hùng

Các Anh đến đây trong đội ngũ điệp trùng
Vượt Thạch Hãn như vượt qua cửa tử
Bom đạn kẻ thù xiết bao hung dữ
Dòng sông này lưu dấu những bước chân

Như vẫn còn đây dáng dấp đoàn quân
Trong đội ngũ ngang hàng thẳng lối
Tuổi 20 những chiến công vang dội
Quảng Trị anh hùng 
        Thành Cổ vinh quang!

Chiến thắng mở màn giải phóng miền Nam
Giữ vững đất thiêng nhiều anh không về nữa
Mẹ vẫn ngày đêm chờ anh bên bậc cửa
Những mái đầu trắng xóa với thời gian

ĐƯỜNG CHÍN, TRƯỜNG SƠN*...gió nội mây ngàn
Ôm ấp các anh vững vàng trong đội ngũ
Bao tên tuổi tô đẹp thêm trang sử
Rực sáng ngời Tổ Quốc Việt Nam

Tháng 7 về đồng đội viếng thăm
Nhớ mãi các anh bên dòng Thạch Hãn
Thắp nén tâm nhang khói sương bảng lảng
Những vòng hoa thắm mãi nghĩa tình...

 
 
8- NHỚ NGƯỜI ĐỒNG ĐỘI
Tác giả: Trường Sơn

( Kính dâng hương hồn Liệt Sỹ Nguyễn Hồng Quận nguyên chiến sỹ Lái xe đơn vị C10 D61 Binh Trạm 33 Đoàn 559 đang yên nghỉ tại Nghĩa Trang LS Quốc gia Trường Sơn )


Tôi vào Quảng Trị hôm nay
Nghĩa Trang nhuộm nắng, một ngày tháng năm
Bạn tôi yên giấc vĩnh hằng
Thắp hương tưởng nhớ Bạn nằm nơi đây

Lệ nhòa ướt đẫm bàn tay
Con tim đau quặn cái ngày mất nhau...
Đâu ngờ mấy chục năm sau
Tìm nhau lại gặp được nhau giữa rừng

Đau thương... xen lẫn vui mừng
Quận ơi ! Xin hãy hiểu lòng cho tôi
Núi rừng Quảng Trị xa xôi
Hôm nay tôi đã tới nơi Bạn nằm
Tuần hương nói hộ nỗi lòng...

Chiều nay Bạn có nhớ không ? Tôi về...!


9- BÊN MỘ BIA
Tác giả: Phạm Thanh Bình
 
Lặng nhìn Mẹ thắp nén nhang
Nghĩa trang lặng lẽ hàng ngàn mộ bia
Thương sao nước mắt đầm đìa
Tấm lòng cả nước sẻ chia cùng Người

Nghẹn ngào vợ kết hoa tươi
Gửi về chín suối những lời tri ân
Thương anh nhớ mấy vạn lần
Hy sinh máu đổ cả thân chẳng màng

Hôm nay về lại Nghĩa trang
Mong anh yên giấc dưới hàng dương cao
Những hôm chiến đấu dưới hào
Xương tan thịt nát chẳng nao tấm lòng

Lên đường ý chí mỏi mong
Nước nhà thống nhất cờ hồng tung bay
Giết giặc nung nấu mỗi ngày
Làm trai đâu ngại dẹp ngay quân thù

Xa rồi trải mấy mươi thu
Tiết trời tháng bảy mây mù giăng ngang
Nén nhang nỗi nhớ ngập tràn
Nghẹn lòng lệ chảy miên man nỗi buồn

Mẹ ngồi nước mắt mãi tuôn
Ngắm lên di ảnh cầu hồn an yên
Hôm nay trên khắp mọi miền
Tri ân ghi nhớ vạn niên khắc lòng



10- HÒA VỚI ĐẤT TRỜI TÂY NGUYÊN
Tác giả: Hoàng Đại Nhân

(Nhân ngày TBLS (27/7), tưởng nhớ những đồng đội (E 95) hy sinh
trong chiến dịch cắt đường quốc lộ 14, bắc thị xã Pleiku 20 km- mùa hè 1972.)


Bạn còn nằm lại Tây Nguyên
Trên đồi đất đỏ giữa miền ba zan
Nắng mưa sương gió đại ngàn
Giữa hè nghe tiếng ve ran não lòng.

Buổi trưa hôm ấy trời trong
Chúng ta giữ chốt trong vòng giặc vây
Tám người súng chắc trong tay
Diệt xe tăng địch, vòng vây lỏng dần

Phía mình lực lượng chẳng cân
Ỷ đông, bọn địch nhiều lần xông lên
Tiếng AK vẫn nổ rền
Chiếc tăng còn lại bắn lên ào ào

Bạn quỳ bắn, bỗng gục nhào
Đạn găm trúng ngực, máu trào sang tôi
Chôn bạn trên một quả đồi
Nghĩa trang tạm- nơi đất trời Gia Lai

Mấy ngày đất chửa kịp phai
Vẫn tươi màu đỏ khiến ai nghẹn lòng
Bỗng đâu bọn giặc trên không
Cắt bom dội xuống, ngỡ trông thấy người

Đau lòng lắm đồng đội ơi
Bạn “hai lần chết”, tơi bời thịt xương
Tấm thân gửi lại chiến trường
Giữa cao nguyên nắng, gió, sương... đại ngàn.

Một vùng đất đỏ ba zan
Mùa Cà phê nở mênh mang tình người
Nhớ thương đồng đội của tôi
Máu xương hòa với đất trời Tây Nguyên

Không còn bia mộ, dòng tên
Tên anh hòa với Tây Nguyên anh hùng.
'


11- GỌI CON
Tác giả:  Kim Hương (Hoa Ban Trắng)

Hết chiến tranh sao con mãi chưa về
Để lòng Mẹ bao tái tê trống trải
Đêm khuya vắng gọi tên con… gọi mãi
Phía cuối trời... tiếng vọng lại xa xôi

Tiễn con đi đã mấy chục năm rồi
Nước mắt Mẹ hằng đêm rơi lặng lẽ
Màn đêm xuống bóng Mẹ già cô lẻ
Nén hương lòng... thầm khẽ gọi tên con

Thời gian trôi... Mẹ ngày một héo mòn
Sức đã cạn sao chờ con được nữa
Trong giấc mộng thấy Cha về gõ cửa
Ngôi sao vàng chan chứa những niềm tin

Cha không về  trong chiến dịch Điện Biên
Người nằm lại nghĩa trang miền Tây Bắc
Mẹ tần tảo nuôi con trong khó nhọc
Tổ Quốc cần -Con xếp bút ra đi...

Đất nước mình có bao cuộc chia ly
Sự chia cắt ... Người đi không trở lại
Chiều tháng bảy nỗi buồn dâng lên mãi
Nén hương trầm...khắc khoải nỗi nhớ thương.
       


12- EM LẠI VIẾT VẦN THƠ THÁNG BẢY
Tác giả: Đỗ Mơ

Em lại viết vần thơ về tháng bảy
Viếng hồn anh người Liệt sỹ kiên trung
Đất nước ta bao người rất anh hùng
Khi ngã xuống tuổi đời còn rất trẻ.

Giữ đất nước, giữ màu xanh quê mẹ
Chẳng nề hà khi cần sẽ hy sinh
Hôm nay đây vào buổi sáng bình minh
Em lại gửi tâm nhang về nơi ấy.

Anh ngã xuống, để mầm xanh trỗi dậy
Xây dựng quê nhà hạnh phúc phồn hoa
Tổ quốc mình vang vọng những bài ca
Thắng  giặc xâm lăng, rạng ngời chân lý.

Tên anh đó tạc vào tên thế kỷ
Bao mẹ già vẫn ý chí chẳng vơi
Như ngọn hải đăng sáng giữa biển khơi
Dù thương nhớ mãi vẫn chẳng nguôi tấc dạ

Và hôm nay ngày tháng bảy đẹp trời
Hoa hồng trắng dâng hương hồn Liệt sỹ
Các anh nhé  hãy an lòng yên nghỉ
Gió thì thầm rủ giấc ngủ ngàn thu.
   


13- TRI ÂN NGÀY THƯƠNG BINH LIỆT SĨ
Tác giả: Biên Thùy Xứ Ngọc

Tháng bảy về mang nặng nghĩa tri ân
Ngày Liệt sĩ Thương binh cần ghi nhớ
Người ngã xuống vì ngày mai rạng rỡ
Đất nước mình rộng mở sáng tương lai

Thắp nén hương kính cẩn lên tượng đài
Từng bia mộ trong sớm mai bừng nắng
Người yên nghỉ bao năm dài tĩnh lặng
Thương các anh thống nhất chẳng thấy về

Để gia đình mòn mỏi chốn sơn khê
Người vợ trẻ giữ lời thề đã hứa
Vẫn mong ngóng đợi chồng bên khung cửa
Mẹ chẳng còn chờ nổi đứa con yêu

Đã ra đi mãi mãi tuổi xế chiều
Căm giặc Mỹ gây ra nhiều tội ác
Bao Liệt sĩ hi sinh còn thất lạc
Vẫn chưa về tuổi tác của các anh

Hồn linh thiêng xin cầu chúc an lành
Nơi rừng núi sẽ hóa thành bất tử
Ơn chiến sĩ nước Việt Nam gìn giữ
Ngày tri ân nghĩa cử được tỏ bày

Tháng bảy về cả nước sẽ chung tay
Mồ Liệt sĩ tháng ngày thơm hoa trái
Khuôn viên đẹp bên hàng cây bóng trải
Ru các anh giấc ngủ mãi ngon lành !!!



14- TÂM SỰ CÙNG CÁC ANH
Tác giả: Lê Thị Hoa

Tháng bẩy về nỗi nhớ lại đầy vơi
Làm rung chuyển bao khoảng trời im lặng
Những nấm mộ đang nằm phơi dưới nắng
Những tâm hồn trong trắng giữa trời xanh

Đã từ lâu giấc ngủ vẫn an lành
Không thấp thỏm mong manh như thuở trước
Cảnh chia cắt nào ai ngồi yên được
Xả thân mình cho đất nước bình yên

Xa con thơ vợ yếu bố mẹ hiền
Xa thôn xóm thản nhiên vào trận đánh
Diệt hết lũ cuồng điên và máu lạnh
Lấy căm thù chắp cánh để xông pha

Chỉ mong sao thống nhất được sơn hà
Cho đất nước dần nguy nga cường tráng
Niềm tin lớn gửi ngày đêm vào Đảng
Một thành trì trong sáng giữa màn đêm

Gửi nhiều rồi vẫn cứ muốn gửi thêm
Dẫu ngã xuống không yếu mềm thay đổi
Nay hết những màn đêm và bóng tối
Nhưng vẫn còn có lỗi với các anh

Những chỉ tiêu vẫn chua thể hoàn thành
Mộ Liệt sĩ vô danh rồi mất tích
Nỗi căm uất dồn hết lên thù địch
Nhưng phai dần hiềm khích để bắt tay

Nhớ các anh nào có kể tháng ngày
Biến nỗi nhớ thành hăng say sản xuất
Để Anh hiểu lời chúng tôi  nói thật
Và cho người đã khuất khỏi buồn đau

Trời Việt Nam chỉ một ở trên đầu
Âm dương nối nhịp cầu linh bằng cảm
Hãy xua tiệt nỗi buồn còn đuổi bám
Xứng danh là hổ xám của rừng thiêng.



15 -CẢM ƠN ANH
Tác giả: Lê Thị Thúy Loan. Tại Ma Cao
 
CẢM ƠN lắm người anh hùng Liệt sĩ
Đã hy sinh khi đánh Mỹ diệt Tàu
Đúng là vàng chẳng thể đổ lộn thau
Tên Anh mãi thắm màu cùng non nước .

Cho dân chúng từ miền xuôi lên ngược
Sống yên lành trong mơ ước bình an
Thời chiến chinh đâu có được thanh nhàn
Anh chẳng sợ những gian nan vất vả

Xương máu đổ ngấm vào trong đất đá
Nước yên bình bao người đã ra đi*
Khi tuổi Anh đang ở độ xuân thì
Ngày hai bảy là tri ân Liệt sĩ

Em ghi lại dòng thơ làm nhật ký
Cảm ơn anh người Chiến sĩ quật cường
Tháng bảy về cả Nước lại đau thương
Ngược lịch sự về chiến trường thuở ấy

Các Anh đã lập chiến công vang dậy
Cho Việt Nam dân được thấy hòa bình
CẢM ƠN Người Chiến sĩ đã hy sinh
Để đem lại bao gia đình hạnh phúc.


 
 
tin tức liên quan