" Huế thương " - Thơ Nguyễn Tiến Phin Cựu Binh Sư đoàn 471 - Bộ đội Trường Sơn
HUẾ THƯƠNG
Tác giả Nguyễn Tiến Phin
Sông Hương núi Ngự đây rồi
Tràng tiền mấy nhịp thuyền trôi lặng dòng
Nước sông thơm mát lại trong(*)
Cố Cung trầm mặc để lòng ngẩn ngơ
Ngọ Môn lồng lộng sắc cờ
Thuyền ai gác mái đang chờ khách thơ
Nam ai câu đợi câu chờ
Kia chùa Thiên Mụ tỏ mờ khói sương
Huế vừa đẹp lại vừa thương
Để bao du khách...vấn vương tơ lòng./.
Nguyễn Tiến Phin
Cựu Binh Sư đoàn 471 - Bộ đội Trường Sơn
-----------------------------------------------------------------------------------------
(*) Dòng sông chảy từ đầu nguồn.qua rừng quế nên có mùi thơm .gọi là sông hương.cũng như sông hồng đỏ màu phù sa gọi là sông hồng vậy.