"Trung đoàn 592 của tôi" - Đoản khúc ký ức một thời Trường Sơn của Thiếu tướng Hồ Sỹ Hậu

Ngày đăng: 05:32 16/10/2023 Lượt xem: 168
TRUNG ĐOÀN 592 CỦA TÔI


Trên vai em là "Dòng sông mang lửa"...

 
        Ngày 15/10/2023, tại Bảo tàng Phòng không-Không quân Hà Nội, gần 400 CCB Trung đoàn 592 đường ống Trường Sơn anh hùng họp mặt nhân 53 năm ngày thành lập Trung đoàn (20/10/1970-20/10/2023). Cuộc họp mặt diễn ra ấm cúng và đậm đà tình đồng đội. Đời binh nghiệp, tôi đã qua nhiều cơ quan, đơn vị, nhưng thời gian ở Trung đoàn 592 đã cho tôi những kỷ niệm sâu sắc nhất. Trung đoàn 592 là trung đoàn đường ống đầu tiên của bộ đội Trường Sơn. Trước khi thành lập, Từ đêm 5/9/1969, đơn vị tiền thân của nó gồm Tiểu đoàn 668 (đơn vị anh hùng) và công trường 18B (thuộc Cục Xăng dầu TCHC) đã hứng chịu hàng trăm trận B52, máy bay cường kích bổ nhào toạ độ. Địch quyết tâm chặn bằng được dòng xăng đường ống vượt đỉnh Trường Sơn ở khu vực vĩ tuyến 17, vì xăng vượt qua đây có nghĩa là đã vào đến chiến trường miền Nam. Hơn ba tháng trời vật lộn với mưa lũ của trời, mưa bom của Mỹ, những trận sốt rét rừng quay quắt, hàng trăm cán bộ chiến sỹ đã anh dũng hy sinh. Ngày 22/12/1969 xăng đường ống đã vượt qua đỉnh Trường Sơn, vào đến bản Cọ, cách biên giới Việt Lào 50km. Đây là một dấu mốc rất quan trọng trong lịch sử Đoàn 559. Đoạn tuyến do Trung đoàn 592 phụ trách là cung đường máu lửa nhất của bộ đội đường ống Trường Sơn. Những ngày cuối cùng cuôc chiến tranh phá hoại của đế quốc Mý trên Trường Sơn, B52 rải thảm vào trung đoàn bộ khiến gần 20 chiến sĩ hy sinh. Họ đều là những chàng trai cô gái tuổi 19 đôi mươi. Hơn ba năm chiến đấu trong điều kiện đánh phá vô cùng khốc liệt của không lực Hoa Kỳ (1970-1973), Trung đoàn 592 đã hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ. Trong đó phải kể đến sự kiện địch dùng tên lửa điều khiền bằng laze phá huỷ trạm bơm T5 trong hang đá Bản Cọ vào thời điểm sắp mở màn chiến dich đường 9 Nam Lào. Trong điều kiện hiểm nghèo đó, các kỹ sư đã áp dụng sáng tạo lý thuyết của Hồng quân Liên Xô vào điều kiện Trường Sơn, bơm vượt trạm thành công trên cung đường 70km kịp đưa xăng phục vụ chiến dịch. Trong chiến dịch Đường 9-Nam Lào, toàn bộ Trung đoàn 592 nằm trong khu vực tác chiến. Cán bộ chiến sỹ Trung đoàn đã vừa bảo vệ tuyên, máy, kho, vừa anh dũng chiến đấu, góp phần vẻ vang vào thắng lợi toàn chiến dịch.
       Không chỉ là đơn vị ác liệt, chịu nhiều tổn thất nhất của bộ đội đường ống Trường Sơn, Trung đoàn 592 còn là cầu nối giữa lực lượng xăng dầu đường ống hậu phương với tuyến chi viện chiến lược vì d668 và d968, hai tiểu đoàn chủ lực của Trung đoàn đều được điều từ Cục Xăng dầu TCHC vào 559.
       53 năm đã qua, những cựu binh của Trung đoàn giờ tóc đều đã bạc. Các vị chỉ huy Trung đoàn hầu hết đã ra đi. Đại tá Mai Trọng Phước người Trung đoàn trưởng đầu tiên giờ tuổi đã 100, không thể đến dự được, nhưng tình cảm của những người lính thời bom đạn đối với ông thì không bao giờ phai nhạt.

Một trong những tiết mục văn nghệ của chương trình Văn nghệ chào mừng buổi họp mặt

Thiếu tướng Hồ Sỹ Hậu

tin tức liên quan