"Ngày Xuân tản mạn về tết Trường Sơn" - Ký ức của Thân Đức Chính

Ngày đăng: 07:24 14/02/2024 Lượt xem: 35
------------------------
 
NGÀY XUÂN
TẢN MẠN VỀ TẾT TRƯỜNG SƠN

       Chúng tôi - những cựu chiến binh trở về sau kháng chiến đến giờ đã người còn người mất, bởi đã thuộc lớp người xưa nay hiếm, những người trẻ hơn thì cũng cận kề tuổi bảy mươi.giờ đây mỗi Xuân về Tết đến có lẽ cũng có chung tâm trạng như tôi , mỗi tết về trong sự ấm cúng quây quần bên con cháu là lại nhớ mà không quên được những cái Tết ở Trường Sơn, ngày ấy đại đa số các đơn vị đều dựa vào rừng núi để đóng quân , thể mới thấy cái quý giá và quan trọng của núi rừng , thật cám ơn Vũ trụ, cảm ơn địa lý của Đất Nước đã cho ta một dãy Trường Sơn trùng điệp từ Bắc vào Nam, phải nói rừng Trường Sơn nuôi và che chở cho cả đoàn quân vào trận.
       Ngày ấy mỗi Xuân về chúng tôi đón Xuân ăn tết đơn giản lắm nhưng mỗi lần ăn tết là một lần chúng tôi như được tiếp thêm sức mạnh, thấy mình vẫn như đang ở rất gần với hậu phương, vẫn đang được hậu phương dõi theo và quan tâm nhiều, mỗi người lính vẫn có những phần quà của hậu phương gửi tới dù nhỏ nhưng lại là nguồn động viên rất lớn đối với chúng tôi , chỉ đơn giản một bao thuốc Trường Sơn, mấy viên kẹo hay một chiếc bánh chưng từ hậu phương gửi vào, đôi khi có cả thịt tươi do hậu cần cố gắng mang từ hậu phương tới ... thế thôi nhưng thật ấm lòng và vững thêm niềm tin rất nhiều, mỗi đơn vị Đại đội vẫn được trang bị một chiếc đài Oriôtông để nghe thời sự và nghe Bác Hồ chúc tết lúc giao thừa, không có pháo để đốt nhưng có tiếng nổ của súng của bom, cũng làm bàn thờ Tổ Quốc dù chẳng có hương để thắp, không có hoa đào hoa mai thì tìm mấy cụm lan rừng về trang trí, không có mùi trầm nhưng mùi hương lan cứ thoang thoảng cũng thấy trang nghiêm , đơn vị tập trung dù không đủ quân số vì nhiệm vụ nhưng vẫn có cây hoa dân chủ để hái vui văn nghệ đợi đến giờ giao thừa nghe Bác chúc tết... chỉ đơn giản vậy mà chúng tôi thấy tinh thần người lính khí thế lên gấp nhiều lần.tình cán binh luôn chia sẻ gần gũi chan hòa bởi chúng tôi thấm hiểu hai tiếng ( đồng chí ) chỉ nhiệm vụ mỗi người khác nhau.


(Ảnh minh họa)
       Núi rừng Trường Sơn thật tuyệt vời thật quý giá, rừng đã che chở và nuôi cả đoàn quân vào trận, mười bảy ngàn km đường chiến lược ngang dọc trên dãy Trường Sơn như những mạch máu dẫn vào trái tim của Tổ Quốc
đã góp phần to lớn vào công cuộc kháng chiến để chiến thắng nhanh hơn , đập tan mọi âm mưu của kẻ thù , đánh tan đội quân Đế quốc sừng sỏ đập nát và làm tan rã chế độ bán nước của ngụy quyền Sài Gòn để chúng ta có được những cái Tết hoà bình độc lập như ngày hôm nay .
       Giờ đây mỗi tết về chúng tôi - những người lính sống trong huyền thoại Trường Sơn ngày ấy lại thấy nhớ tết Trường Sơn nhiều thế, nhớ và biết ơn thật nhiều những đồng đội đã hy sinh cho Tổ Quốc và cho chúng tôi trở về...

12/2/2024
Thân Đức Chính
Hội viên Hội VHNT Trường Sơn tại Tây Ninh
tin tức liên quan