Cảm thương những người đồng đội - Tùy bút: Lưu Sỹ Mùi

Ngày đăng: 04:40 01/06/2026 Lượt xem: 10
CẢM THƯƠNG NHỮNG NGƯỜI ĐỒNG ĐỘI



Tặng xe lăn cho Hội viên Trường Sơn là Nạn nhân chất độc da cam
 
        Mỗi lần tôi đi tặng xe lăn, hay tặng quà cho các Nạn nhân chất độc Da cam/ Đi ô xin và những người đồng đội Trường Sơn, có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, về tôi ngồi bần thần người ra suy ngẫm và rơm rớm nước mắt, cháu nội của tôi đang học Đại học cháu hỏi tôi.
         - Ông ơi, sao lần nào ông đi tặng xe lăn hay tặng quà cho đồng đội của ông về ông lại khóc thế ?
         Tôi ngồi bên bàn nước và nói chuyện với cháu:
        - Cháu có biết không, cách đây hơn 50 năm, khi đất nước có chiến tranh, ông và những người bạn của ông đã gác bút để xung phong lên đường ra trận tiêu diệt quân thù. Khi ấy các ông ở tuổi 18 đến 20 cũng trạc tuổi các cháu bây giờ.
         Có những thanh niên với lòng căm thù giặc sâu sắc đã viết đơn bằng máu để được lên đường giết giặc giữ nước. Trong chiến tranh đã có những đồng đội của ông hy sinh anh dũng tại chiến trường. Nay là gia đình Liệt sỹ. Có những đồng đội bị thương, để lại một phần cơ thể ở chiến trường. Và hiện nay số đông CCB và đồng đội của ông bị nhiễm chất độc Da cam/ Đi ô xin. Các ông hiện nay công tác ở hội Nạn nhân chất độc Da cam/Đi ô xin và Hội Truyền thống Trường Sơn – Đường Hồ Chí Minh cấp tỉnh, nên đã thường xuyên quan tâm đến những đối tượng trên, họ là những đồng đội thân thương của các ông.
          Vi sao mỗi khi đi tặng quà và tặng xe lăn về ông lại rơi lệ. Cháu ơi, vì có những đồng đội nay tuổi đã cao trên 70 tuổi là thương binh, bệnh binh, mất một chân, không đi được. Có những ông bị nhiễm chất độc hóa học Đi ô xin, bây giờ biến chứng yếu chân không đi được. Hơn nữa có những gia đình con cháu của họ bị di truyền chất Đi ô xin/ Da cam, các cháu cũng bị dị dạng dị tật không đi được. Mỗi khi các ông đến thăm gia đình đồng đội và tặng quà, tặng xe giúp đỡ họ để họ vơi đi những khó khăn là các ông cảm động lắm. Không gì riêng ông mà nhiều người khác cũng cảm thông và rơi nước mắt mỗi khi đến thăm những hoàn cảnh ấy cháu ạ.
          Bởi vậy hàng ngày, hàng tháng, ông và các đồng đội của ông đã cùng vận động các Doanh nghiệp, các nhà hảo tâm, tham gia giúp đỡ những Nạn nhân chất độc Da cam, những hội viên Trường Sơn và các con cháu của họ khi gặp khó khăn. Gia đình, đối tượng nào cần xe lăn thì tặng xe lăn, cần xe tập đi thì tặng xe tập đi, gia đình nào cần làm lại nhà thì vận động giúp đỡ làm lại nhà.
         Vì vậy, hàng năm Hội của ông đã tặng được nhiều xe lăn cho đồng đội và tặng được nhiều món quà tình nghĩa.
        Hai ông cháu tôi tâm sự một hồi lâu. Cháu Nội tôi bảo: Ông ơi. Cháu vào Trường cháu, cháu kể chuyện này cho các bạn nghe và ở lớp cháu sẽ vận động các bạn tham gia làm những việc tình nghĩa như các ông đã và đang làm. Nhằm giúp đỡ thiết thực đến các gia đình có công với đất nước và nhất là các gia đình Thương binh, liệt sỹ, gia đình nạn nhân chất độc Da cam.
         Nếu các cháu tuyên truyền vận động nhau làm được việc tốt như vậy, các ông cảm ơn các cháu.

                             Lưu Sỹ Mùi
Hội viên Hội Trường Sơn tại Thái Nguyên
 
tin tức liên quan