Tháng 7 thăm Nhà tù Phú Quốc - Càng cảm phục các anh - Ký sự: Phạm Huy Chương

Ngày đăng: 10:41 20/07/2026 Lượt xem: 28
Kỷ niệm 79 năm ngày TBLS (27/7/1947-27/7/2027)
THÁNG 7 THĂM NHÀ TÙ PHÚ QUỐC - CÀNG CẢM PHỤC CHA ANH
                                                                                       
Ký sự: Phạm Huy Chương


           Từ ngày đất nước thống nhất, cứ vào những ngày lễ, ngày kỷ niệm lớn của đất nước, Cựu chiến binh, Bộ đội Trường Sơn chúng tôi lại họp mặt cùng nhau về thăm chiến trường xưa để rồi hoài niệm về một thời tuổi trẻ cả nước lên đường ra trận, viếng thăm tri ân các đồng đội, đồng chí của mình đã hiến trọn tuổi thanh xuân cho Tổ quốc…       
                                                   

       Từ thành phố Rạch Giá tỉnh Kiên Giang, con tàu cao tốc cưỡi sóng lướt băng băng ra giữa trùng khơi, hướng về phía tây. Trước mắt chúng tôi biển trời Kiên Giang còn đẹp hơn cả trong tranh. Chỉ hơn một tiếng đồng hồ, con tàu đã cập bến đưa đoàn CCB Bộ đội Trường Sơn gồm các tỉnh Bắc Ninh, Hà Nội, Hải Phòng … đến với đảo Phú Quốc - một huyện đảo nằm ở phía Tây Nam Tổ quốc.
       Theo bước chân người hướng dẫn viên của bảo tàng Phú Quốc, chúng tôi đến thăm nhà tù Phú Quốc. Nhà tù Phú Quốc nằm tại thị trấn An Thới, ở cực nam đảo Phú Quốc. Thời Pháp thuộc, nhà tù Phú Quốc còn có tên gọi là Nhà lao Cây Dừa, được chia làm 4 phân khu A, B, C, D để giam giữ chiến sĩ Cách mạng của ta. Khi Pháp bị đánh bại, đến lượt Mỹ nhảy vào can thiệp quân sự ở miền Nam Việt Nam, dựng lên chế độ bù nhìn Ngô Đình Diệm. Năm 1956, Nhà lao Cây Dừa được Mỹ - Diệm sửa lại và lập thành “Trại huấn chỉnh Cây Dừa”. Năm 1967 Mỹ, Ngụy cho xây dựng lại thành Trại giam Tù binh Cộng sản. Rồi đến năm 1972 Nhà tù Phú Quốc bành trướng lên đến 14 phân khu giam giữ tới hàng chục ngàn tù binh cộng sản.
       Đây trại giam tù binh trung tâm lớn nhất của chế độ Việt Nam Cộng hòa tại miền Nam Việt Nam, từng giam giữ hơn 40.000 tù binh qua các thời kỳ. Trong chiến tranh Việt Nam, tù binh chiến tranh tại trại giam Phú Quốc, đã phải chịu hàng trăm hình phạt, tra tấn, nhục hình, dã man không còn tính người của bọn tay sai Đế quốc như: đóng đinh vào 10 đầu ngón tay, đóng đinh vào các khớp chân, vào đầu, đốt dây kẽm cháy đỏ xiên vào da thịt, đục răng, trùm bao tải dội nước sôi hoặc đổ lửa than, ném vào chảo nước sôi, thiêu sống, chôn sống v.v…Ở tỉnh Bắc Ninh có liệt sỹ Nguyễn Đình Xô quê ở xã Lạc Vệ, huyện Tiên Du. Địch tra tấn dã man, chúng đóng đinh vào cả 10 đầu ngón tay, 10 đầu ngón chân, nhưng anh vẫn không khai nửa lời. Chưa hết thú tính, chúng còn bắt anh phải liếm hết máu mình tứa chảy lai láng dưới nền nhà. Không hề ngần ngại, anh úp mặt sát đất, hút hết từng vũng máu, rồi bỗng ngẩng cao đầu, nhìn thẳng vào những tên cai ngục, phun những dòng máu đỏ đầy mặt chúng. Căm giận không khuất phục được ý chí người chiến sỹ Cách mạng, chúng đã chói chặt cả chân, tay anh, bỏ anh vào bao tải, rồi quẳng vào chảo, dội nước sôi đến chết…
       Trong thời gian tồn tại từ 1954 đến tháng 3 /1973 trại giam tù binh Phú Quốc đã có hơn 4.000 người con ưu tú của mọi miền quê trong cả nước đã hy sinh anh dũng nằm lại nơi đây. Hàng chục ngàn người bị thương tật tàn phế. Đến thăm nhà tù Phú Quốc chúng tôi được tận mắt chứng kiến qua những hiện vật còn được lưu giữ nguyên vẹn, càng hiểu rõ hơn về tội ác man rợ và chế độ hà khắc của bè lũ tay sai bán nước đối với các chiến sỹ Cách mạng của chúng ta.

             
 Các cựu chiến binh Bộ đội Trường Sơn thăm nhà tù Phú Quốc - “Chuồng cọp” nơi giam cầm các chiến sỹ cách mạng trong nhà tù. (Ảnh của TG)
               
 
  Một kiểu hành hình nhốt người vào trong bao tải bỏ vào chảo dội nước sôi đến chết, mà tử tù Nguyễn Đình Xô
tỉnh Bắc Ninh chúng đã giết hại như thế. (Ảnh của TG PHC)

      Lần lượt đi thăm từng nhà giam, trong từng phân khu của trại giam tù binh chiến tranh Phú Quốc, được nghe, được tận mắt chứng kiến qua những hiện vật là những bằng chứng sống còn được lưu giữ, không ai cầm được nước mắt, xót thương các anh bao nhiêu, chúng tôi càng cảm phục trước tấm lòng kiên trung, bất khuất của các anh. Cho dù trước mọi cực hình tra tấn dã man, còn hơn cả quỷ giữ của quân thù, nhưng vẫn không thắng được ý chí gang thép của người chiến sỹ Cách mạng, một lòng sắt son với Đảng với dân “Quyết tử cho tổ quốc quyết sinh”.
      Tạm biệt nhà tù Phú Quốc. Đoàn CCB Bộ đội Trường Sơn chúng tôi đến viếng thăm, tri ân các liệt sỹ đang yên nghỉ tại Nghĩa trang Phú Quốc. Đài tưởng niệm liệt sỹ được xây dựng đầu tiên trong nghĩa trang gần nhà giam Phú Quốc. Trong nghĩa trang này, có một ngôi mộ chung còn khắc ghi: “…Từ năm 1966 đến 1973, một “địa ngục trần gian” do bọn Mỹ - Ngụy dựng lên để giam cầm hơn 40.000 chiến sỹ Cách mạng, tại đây hơn 4.000 người đã bị giết hại. Tổ quốc và nhân dân đời đời ghi nhớ công ơn các liệt sỹ đã cống hiến cả cuộc đời mình, vì sự nghiệp đấu tranh giành Độc lập, Tự do cho đất nước”
       Bùi ngùi thắp cho các anh nén hương mang nặng nghĩa tình đồng đội! Xúc động đến nghẹn ngào, căm thù bọn ác ôn, tay sai bán nước đến sôi máu, khi được các cựu tù ở đảo kể lại. Chính tại đây tháng 12/2008, lực lượng chức năng đã khai quật một hố chôn tập thể gồm 513 người, trong hài cốt các liệt sỹ bị chúng giết hại, còn tìm thấy chứng tích nhiều đồng chí bị địch đóng đinh vào đầu, vào hai bên thái dương, vào các khớp xương chân, khớp xương tay…vẫn còn nguyên vẹn. Sau khi khai quật, Đảng bộ nhân dân huyện đảo Phú Quốc đã tổ chức lễ cầu xiêu cho các anh hùng liệt sỹ rất trọng thể. Những liệt sỹ xác định được danh tính, quê quán được chuyển về nghĩa trang các địa phương, số đông còn lại đã được đưa về quy tập tại nghĩa trang Phú Quốc mới xây dựng.
       Nghĩa trang liệt sỹ Phú Quốc hiện tọa lạc trên đỉnh quả đồi có độ dốc thoải, với diện tích rộng 25 ha, nằm tại khu phố 10, thị trấn Dương Đông. Nghĩa trang liệt sỹ Phú Quốc chia thành 8 khu riêng biệt, được phân cách bởi các đường hành lang vòng, có tường bao bọc toàn khu vực, có nhà quản trang, nhà tưởng niệm… là nơi yên nghỉ của 3.700 liệt sỹ (trong đó có 2928 mộ cá nhân và 3 ngôi mộ tập thể) từ khắp các vùng quê trong cả nước đã anh dũng hy sinh tại Phú Quốc, trong đó phần lớn các liệt sỹ là những tù binh cộng sản, hy sinh tại nhà tù Phú Quốc.
       Không sao cầm được nước mắt, khi đến từng phần mộ, thắp cho các anh những nén hương thơm mang từ quê nhà. Trên nhiều phần mộ, vẫn còn chưa biết tên thông tin. Nhưng các anh ơi! Tên các anh, đã hòa vào tên đất nước. Thắp hương cho các anh, chúng tôi gọi các anh! Những người đồng chí, đồng đội yêu dấu của chúng tôi ơi! Đất nước đã giải phóng hơn 50 năm rồi, các anh còn đang yên nghỉ nơi đây! Chúng tôi hiểu có được thành quả đất nước quê hương đổi mới lên từng ngày như hôm nay, là có một phần máu thịt của các anh, đã hiến dâng cho Tổ Quốc. Hôm nay đến với Phú Quốc – nơi các anh có những tháng năm đã từng sống, chiến đấu, bất khuất, kiên cường, không khuất phục trước bạo lực quân thù. Chúng tôi càng hiểu, và tự hào hơn về các anh! Chúng tôi biết rằng kẻ thù không từ bỏ mọi tội ác vô nhân tính nào, chúng đã dùng mọi cực hình tàn nhất, hèn hạ nhất, vô nhân tính nhất dẫn đến cái chết của các anh! Chính những hành động mất nhân tính của ấy là thừa nhận sự thất bại nhục nhã của chúng trước khí phách kiên cường của những người cộng sản. Các anh vẫn bình thản, nhẹ nhàng, đón nhận cái chết thật đớn đau như thế! Các anh ngã xuống cho mảnh đất này kết trái đơm hoa, cho Tổ quốc ta giàu mạnh, hùng cường, nhân dân ta đời đời hạnh phúc!
       Tạm biệt Phú Quốc, tạm biệt các anh! Xin được kính cẩn nghiêng mình trước hương hồn các anh hùng liệt sỹ. Những người con yêu dấu của quê hương, đang nằm lại nơi đây. Thắp cho các anh nén tâm nhang này, trước anh linh các anh, chúng tôi xin hứa: những năm tháng còn lại của cuộc đời mình, nguyện phát huy truyền thống anh bộ đội Cụ Hồ, sống và làm việc, để xứng đáng với sự hy sinh cao cả của các anh, góp phần cùng với toàn Đảng, toàn Dân, dựng xây quê hương, đất nước, ngày càng giàu mạnh phát triển.
                                                                         
                             Phạm Huy Chương
         Hội VHNT Trường Sơn tại Bắc Ninh

 

tin tức liên quan