Trần Quốc Nga, người cán bộ Hội làm kinh tế giỏi, tận tâm với công tác Hội
TRẦN QUỐC NGA, NGƯỜI CÁN BỘ HỘI
LÀM KINH TẾ GIỎI TẬN TÂM VỚI CÔNG TÁC HỘI
Đến nhà anh như lạc vào khu sinh thái, mặc dù vào thời điểm mùa hè nóng bức, mà nơi đây thời tiết mát mẻ lạ thường. Được anh dẫn đi thăm, vừa đi anh vừa giới thiệu đây là khu chăn nuôi gà, lợn kia là những ao cá, rồi khu vực trồng lúa đang chuẩn bị vào vụ thu hoạch. Còn dãy đồi kia là cây ăn quả, cây lấy gỗ…
Người mà tôi nói đó là anh Trần Quốc Nga sinh năm 1951, một Cựu chiến binh, một chiến sĩ Trường Sơn. Anh sinh ra tại thôn Đại Thắng, xã Hà Phú, huyện Hà Trung, tỉnh Thanh Hóa, nay là xã Lĩnh Toại, huyện Hà Trung. Năm 1965 gia đình anh cũng như nhiều gia đình trong thôn đã định cư lên xã Hà Lĩnh, huyện Hà Trung và thành lập thôn Thọ Lộc. Năm 1969 anh nhập ngũ thuộc đơn vị D31 quân khu hữu Ngạn, một năm sau anh vào chiến trường tham gia nhiều trận đánh ở khu vực Nam Lào.
Năm 1974 trở về địa phương, được tín nhiệm bầu vào Ban Chủ nhiệm Hợp tác xã Nông nghiệp và giữ chức Phó Chủ nhiệm kiêm trưởng Ban Kế hoạch Hợp tác xã. Những ngày đầu cuộc sống gia đình không ít khó khăn, ngoài công việc của Hợp tác xã, anh phải tranh thủ đi làm thuê để có điều kiện cho các con ăn học. Cũng may khi Nhà nước có cơ chế mới, gia đình nhận một ha đất trống, đồi trọc để trồng cây. Cái khó lại bó cái khôn, có đất rồi thì vốn liếng lại không có, phải chạy đi vay, bạn bè, người thân khắp nơi. Như anh thấy đấy - vừa nói anh vừa dẫn đi xem khu đồi rừng keo, bạch đàn. quả là đất không phụ người, có công mài sắt có ngày nên kim là phải rồi, nhìn rừng cây ai mà không thích. ngoài các loại cây lấy gỗ thì trong vườn nhà anh có nhiều cây ăn quả đan xen, mùa nào thức ấy. Những cây vải thiều trĩu quả … Anh bảo riêng khoản mật ong mỗi vụ cũng kiếm được 30.000.000đ.
Trần Quốc Nga bên vườn cây ăn quả của gia đình mình
Nhìn trang trại đủ các loại hoa màu, từ lúa, ngô, cây ăn quả rồi ao chuồng… Tôi hỏi anh : trừ những năm mất mùa, thất bát còn cứ như năm nay thì anh dự tính ngoài chi phí, thu về bao nhiêu ? anh nhấp ngụm nước rồi cười ! ăn thua gì so với người ta, nếu chi li cũng hơn trăm thôi…Anh chia sẻ, Từ khi được bầu giữ chức danh Chủ tịch Hội Trường Sơn của thị Trấn Hà Lĩnh, hàng năm anh đã vận động các nhà hảo tâm, các hội viên có điều kiện để tặng hàng chục xuất quà cho hội viên khó khăn vào dịp lễ tết.
Ngoài ra anh đã kết hợp với các Ban ngành của xã, với Đoàn Thanh niên để giao lưu, tuyên truyền truyền thống của Bộ đội Trường Sơn, giới thiệu cho các cháu học sinh hiểu rõ được ý nghĩa của hệ thống đường Trường Sơn huyền thoại, nhằm giáo dục truyền thống yêu nước cho thế hệ trẻ. BCH Hội thường xuyên bám sát cơ sở, động viên hội viên tích cực tham gia phong trào xây dựng nông thôn mới. Nhiều hội viên đã hiến đất làm đường giao thông nông thôn, giúp nhau xóa đói giảm nghèo, xây dựng quĩ nghĩa tình đồng đội. Đặc biệt tuyên truyền để hội viên chấp hành tốt chủ trương của Đảng, Nhà nước về xây dựng Chính quyền hai cấp. Những việc làm thời gian qua đã giúp hội viên gắn bó với Hội, coi Hội là một ngôi nhà chung để đồng đội chia sẻ, tâm sự và tạo điều kiện giúp nhau vượt qua khó khăn của cuộc sống.
Bùi Văn Hoằng
CTV Trang TT & BTTS tại Thanh Hóa