HỘI NỮ CHIẾN SỸ TRƯỜNG SƠN ĐẤT TỔ
Phó Chủ tịch Nước Đặng Thị Ngọc Thịnh chụp ảnh lưu niệm cùng Đoàn Đại biểu
Nữ Chiến sỹ Trường Sơn tiêu biểu toàn quốc
Trong chuyến công tác gần đây về vùng đất Tổ, tôi được lãnh đạo Hội Trường Sơn – Đường Hồ Chí Minh tỉnh Phú Thọ và các chị em trong Ban Liên lạc nữ Chiến sỹ Trường Sơn tỉnh Phú Thọ kể về quá trình hình thành và phát triển của BLL Nữ chiến sỹ Trường Sơn…
Thật sự xúc động khi được nghe những câu chuyện thời quân ngũ trên tuyến lửa Trường Sơn của các cô gái vùng đất Tổ trong những năm kháng chiến chống Mỹ cứu nước. Trong đó có các câu chuyện về các cô gái trên quê hương Đất Tổ, đầu những năm 70 của thế kỷ trước, đang ở lứa tuổi 18, đôi mươi thật trong trắng, ngây thơ; nhưng tràn đầy ước mơ và lòng yêu nước.
Theo tiếng gọi thiêng liêng của tổ quốc các chị tình nguyện lên đường nhập ngũ. Có chị Viết đơn tình nguyện, mang ra tận ruộng, khi bố đang bừa để nài nỉ bố ký vào đơn cho mình lên đường nhập ngũ. Khi đi khám sức khỏe, sợ mình nhẹ cân, còn mặc nhiều áo, cho cả bánh chưng và sỏi vào hai túi cho đủ cân… Sau 2 tháng huấn luyện, các chị được biên chế ngay vào tuyến lửa Trường Sơn để phục vụ chiến đấu với biết bao khó khăn, gian khổ, ác liệt. Tiếp theo là những ngày mở đường gian khổ dưới mưa bom, bão đạn của kẻ thù, Với tinh thần: “Sống bám cầu, bám đường, chết kiên cường dũng cảm”. Có biết bao đồng đội của các chị đã hy sinh ngay trên mặt đường, khi mới bước vào tuổi 18, đôi mươi chưa hề biết yêu.
Đó còn là những ngày khó khăn, vất vả chống lại thời tiết khắc nghiệt của Trường Sơn. Mùa khô phải phơi mình trên mặt đường để san lấp hố bom dưới cái nắng cháy da, cháy thịt trên các cung đường trọng điểm khét lẹt mùi bom đạn của Trường Sơn và nước bạn Lào. Khổ nhất là thiếu nước sinh hoạt và vệ sinh, tắm giặt; ngay đối với Nam giới còn thấy khó chịu, thì đối với chị em phụ nữ còn gian khổ gấp hàng chục lần… Mùa mưa thì mưa tầm tã, suốt cả tháng trời. Quần áo lúc nào cũng ướt sũng, gây ra biết bao bệnh ngứa ngáy, mụn nhọt, lở loét. Có nhiều lần các chị phải đốt lửa, cử người canh gác, cởi hết quần áo ra để hong cho khô…
Thế rồi, nhưng trận sốt rét kéo đến, thiếu thuốc men, thiếu cả lương thực, thực phẩm, nhiều ngày phải ăn độn măng hoặc rau tầu bay. Có những trận sốt rét người run lên bần bật, đắp cả 3 cái chăn chiên lên người vẫn không hết run. Các chị phải nằm đè lên người đồng đội của mình để bệnh nhân bớt run… Có chị bị sốt rét ác tính không qua khỏi, đến bây giờ còn phải nằm lại trên rừng Trường Sơn. Như những câu thơ của một nhà đã viết:
“Vào bộ đội năm em tròn mười tám
Ở Trường Sơn ngày ấy thuở trăng tròn
Em đâu được làm duyên con gái
Mái tóc dài đã gửi lại Trường Sơn…”.
Các chị đã cống hiếu tuổi thanh xuân đẹp nhất của người con gái cho Trường Sơn, cho sự nghiệp đấu tranh và giải phóng đất nước, một cách vô tư trong sáng, mà không nề hà, đòi hỏi một chút riêng tư cho mình!
Đó còn là hình ảnh cảm động của các chị là y sỹ, y tá ở Trường Sơn. Có chị đã được đào tạo thành y sỹ ở Trường Trung cấp Y Phú Thọ. Song phần lớn các chị được đào tạo lớp y tá cấp tốc thuộc Bệnh viện Đoàn 559 ngay ở chiến trường. Với tinh thấn hết lòng vì đồng đội. Các chị không quản ngại hy sinh, gian khổ nhiều đêm thức trắng để phục vụ, chăm sóc những thương binh nặng, hay nhiều lần hiến máu để cứu thương binh nặng…
Đó là những tấm gương của các nữ chiến sỹ Trường Sơn thật sự kiên cường, dũng cảm, đảm đang. Sau khi các chị đã hoàn thành nhiệm vụ vẻ vang trên chiến trường, được phục viên trở về quê hương với cuộc sống đời thường. Nhưng các chị thật phi thường, khi vượt qua biết bao khó khăn, trở ngại trên mặt trận mới, không còn tiếng súng nhưng không kém phần gian khổ, khó khăn và có cả sự hy sinh.
Đó là tấm gương chị Lê Thị Sâm dũng cảm vượt qua gian khổ khó khăn, yêu thương và lấy anh thương binh nặng cụt cả hai chân, và xây dựng nên gia đình hạnh phúc với 3 người con trưởng thành.
Điển hình là tấm gương chị Mai Thị Thọ, Phó Chủ tịch, Trưởng ban Liên lạc Nữ chiến sỹ Trường Sơn, Hội Trường Sơn tỉnh Phú Thọ. Trong thời gian trở về từ chiến trường chị đã gặp anh bộ đội cùng quê, hò hẹn, yêu thương… Hết chiến tranh anh chị may mắn trở về xây dựng hạnh phúc gia đình, cùng nhau đồng cam cộng khổ để có được gia đình hạnh phúc. Không ngờ, thời gian chị chiến đấu ở Trường Sơn, chị bị nhiễm chất độc màu da cam. Sinh ra cả 4 người con đều bị nhiễm chất độc màu ra cam!
Sau đó là những chuỗi ngày theo đuổi chạy chữa cho con, trong bệnh viện từ địa phương cho đến Trung ương. Bao nhiêu tiền của trong nhà, hay có chút ít tài sản nào đáng giá đều đem bán hết, để chạy chữa cho con. Chồng chị dù rất yêu thương chị, nhưng cũng không chịu đựng nổi, đành dứt áo ra đi; để lại mình chị phải lo toan. Thế rồi cả 4 người con chị cũng lần lượt ra đi… Nhưng chị đã kiên cường vượt qua nghịch cảnh, để vươn lên trong cuộc sống và đảm đương trách nhiệm cao cả là Trưởng ban Ban Liên lạc Nữ chiến sỹ Trường Sơn và Phó Chủ tịch Hội Trường Sơn tỉnh Phú Thọ với tâm huyết và trách nhiệm rất cao.
Đó còn là các tấm gương rất cảm động của chị Hoàng Thị Hùng, hội viên Hội Trường Sơn huyện Thanh Thủy, tỉnh Phú Thọ. Trở về sau chiến tranh, biết mình bị nhiễm chất độc mầu da cam, chị quyết định không lấy chồng, sinh con, mà tình nguyện vào làm ở làng trẻ em SOS để chăm sóc các cháu, mồ côi… Có cháu chị nhận về nuôi khi cháu còn đỏ hỏn đã bị bỏ rơi, được chị chăm sóc, nuôi dưỡng cho đến lúc trưởng thành. Có lần chị đã phải bán cả nhà để lo cho các cháu ăn học. Tính đến nay chị đã nuôi dưỡng được 14 cháu, nhiều cháu đã tốt nghiệp đại học và đi làm ở nhiều tỉnh, thành khác nhau ở nhiều vùng, miền trong cả nước.
Còn rất nhiều tấm gương vượt lên số phận của các nữ chiến sỹ Trường Sơn Đất Tổ đã làm sáng ngời nên truyền thống tốt đẹp của Bộ đội Sơn anh hùng, mà tôi không có dịp kể ra ở đây… Chỉ có thể nói rằng, chúng tôi thật sự cảm phục và ngưỡng mộ những đóng góp thầm lặng; nhưng thật nghĩa tình của các chị với Trường Sơn và ngay trên quê hương Đất Tổ vua Hùng ngày hôm nay…
BLL Nữ Chiến sỹ Trường Sơn gặp mặt, Giao lưu với BLL CCB Sư đoàn 355 tỉnh Phú Thọ
Để có điều kiện giao lưu gặp gỡ và giúp đỡ lẫn nhau, Ngày 17/8/2002 Ban Liên lạc Nữ chiến sỹ Trường Sơn tỉnh Phú thọ được thành lập. Dưới sự lãnh đạo và nhiệt huyết của Trưởng ban Mai Thị Thọ cùng các hội viên, các hoạt động về giao lưu gặp gỡ, giúp đỡ đồng đội trong Ban Liên lạc không ngừng được đẩy mạnh qua các năm... Điển hình như: Ban Liên lạc đã tổ chức cho chị em về thăm Đại tướng Võ Nguyên Giáp năm 2005, tặng Đại tướng Bức tranh toàn cảnh về Đền Hùng, Phú Thọ. Ngày 08/10/2013 tổ chức cho chị em về Viếng Đại tướng tại nhà riêng, khi Người qua đời. Ban liên lạc nhiều lần tổ chức cho chị em về thăm qua Thủ đô và được Chủ tịch Nước và các Phó Chủ tịch Nước đón tiếp tại Phủ Chủ tịch…
Tính riêng trong năm 2025, Ban Liên lạc đã là tốt các hoạt động như: Trong những ngày tháng 7/2025 là tháng tri ân các Anh hùng liệt sỹ, đồng chí Trưởng ban và các hội viên đã vận động được 20.000.000/đ, để tặng quà cho hội viên là đối tượng chính sách các huyện trong tỉnh, tổ chức đi thăm, thắp hương và tặng quà cho 4 gia đình liệt sỹ là Nữ CSTS trong tỉnh.
Ngày 30/8/2025 BLL Nữ CSTS tỉnh cùng với BLL CCB Sư đoàn 355 tỉnh Phú Thọ tổ chức buổi Gặp mặt truyền thống và thăm trận địa pháo Phòng không Tiểu đoàn 3 - Quân khu 2, đơn vị nhiều năm bảo vệ thủy điện Thác Bà - giao lưu văn nghệ với các chiến sĩ trẻ Tiểu đoàn 3 và các Thầy cô giáo cùng các cháu học sinh và nhân dân xã Thác Bà. Chuyến đi đã để lại kỷ niệm đẹp và ấn tượng sâu sắc trong lòng cán bộ chiến sĩ trẻ Tiểu đoàn 3 - Lữ đoàn 297 QK 2 và nhân dân địa phương.
Từ tháng 01/2025 đến tháng 9/2025 CLB Nữ CSTS tỉnh đã tham gia biểu diễn được 23 buổi phục vụ các hội nghị, các buổi gặp mặt của hội truyền thống Trường sơn, các BLL bạn và các khu dân cư trong tỉnh.
Thời gian qua gia đình Nữ liệt sỹ Hà Thị Viền, xã Xuân Huy bị người em trong gia đình cướp nhà và đất, không có chỗ thờ cúng liệt sỹ, nhiều năm qua phải thờ cúng nhờ. Theo lời kêu cứu của những người chị, em của Liệt sỹ Viền, Chị Mai Thị Thọ đã thay mặt BLL Nữ CSTS tỉnh Phú Thọ làm công văn gửi Chánh án Toà án tỉnh Phú Thọ; đề nghị bảo vệ quyền lợi hợp pháp cho gia đình liệt sỹ Hà Thị Viền.
Ngày 25/8/2025 Toà tuyên án lấy lại được nhà và đất, đã có nơi thờ cúng liệt sỹ Hà Thị Viền, đó là một thành công lớn trong công tác hoạt động năm 2025…
Thật khâm phục các việc làm tình nghĩa và các hoạt động sôi nổi, hiệu quả của Ban Liên lạc Nữ Chiến sỹ Trường Sơn tỉnh Phú Thọ, Tiêu biểu là người đứng đầu Mai Thị Thọ.
Phan Vĩnh Điển
Biên tập viên Bản tin và Trang tin ĐTTS