Anh chính là người lính Trường Sơn

Ngày đăng: 05:09 17/02/2015 Lượt xem: 587
... Tôi thực sự trạnh lòng vì cuộc sống vật chất của anh còn khó khăn đơn sơ và giản dị … Nhưng tôi khâm phục anh người đồng đội thương binh dám nghĩ dám làm hy sinh tất cả vì đồng đội và xây dựng phong trào hội - Anh ...

 

ANH CHÍNH LÀ NGƯỜI LÍNH TRƯỜNG SƠN

 

Bút ký của Phạm Tiến Đặng ( Thiện Quang )

Hội viên Hội TT Trường Sơn tỉnh Bình Thuận

 

 

 

Đồng chí Nguyễn Hồng Tân

( Ảnh chụp lại từ hồ sơ cán bộ lưu tại tỉnh Hội TS Bình Thuận )

         

          Mới có hơn nửa năm tôi không về huyện Tánh Linh - Bình Thuận mà đường xá đã thay đổi lạ lùng - Con đường nhựa bóng loáng to gần bằng Quốc lộ 1A, từ ngã ba Căn cứ 6 dẫn vào huyện tôi lái xe bon bon với tốc độ 70km/h mà vẫn thấy êm ái vô cùng. Đến gần thị trấn huyện tôi gặp ngã ba Tân Thành - Con đường mới mở lên khu du lịch Tà Pao rồi lên Bảo Lộc Lâm Đồng còn rộng rãi thoáng đẹp hơn tuyến cũ - Tôi ngỡ ngàng tưởng phải thốt lên bởi Tánh Linh thay đổi nhanh chóng quá …

 

          Tới ngã ba Tà Pao tôi hỏi thăm đường vào Bắc Ruộng để tìm tới nhà anh Nguyễn Hồng Tân - Chủ tịch Hội Trường Sơn huyện . Vì là cách đây mấy bữa tôi được đồng chí Bùi Đức Long - Chủ tịch Hội truyền thống Trường Sơn tỉnh Bình Thuận mời tham dự một buổi họp bất thường của Ban thường vụ tỉnh Hội. Trong buổi họp tôi được nghe những lời phát biểu của anh Nguyễn Hồng Tân thấy toát lên sự chân thành, trách nhiệm và ý thức tâm huyết với những phương hướng phát triển xây dựng Hội …

 

          Dự buổi họp hôm ấy, trong giờ nghỉ trưa tôi hỏi thăm một số đồng chí trong Ban thường vụ mới biết anh Tân là Ủy viên ban Thường vụ tỉnh Hội - Chủ tịch Hội truyền thống Trường Sơn huyện Tánh Linh, nghe các đồng chí ca ngợi về anh đã kích thích tính tò mò vốn có trong tôi - Người đã, đang và luôn muốn tìm tòi học hỏi để tìm ra phương pháp và cả kinh nghiệm xây dựng Hội … Vậy là tôi sắp xếp công việc và tìm anh hôm nay - Gần đến Bắc Ruộng tôi hỏi thăm bác nông dân đang phơi lúa được bác niểm nở bắt chuyện “… Tìm ai chứ tìm nhà ông Tân, chú hỏi dân ở đây ai mà chả biết …” Bác kể tiếp “ … Cái năm 1977 khi mới vừa giải phóng ông Tân về đây lập nghiệp, chỉ với chiếc ba lô và bộ đồ người lính bạc màu ông lao vào cùng gia đình khai hoang làm rẫy. Bằng lời nói và việc làm cụ thể với bản tính ngay thẳng chân chất dễ gần - Chỉ thời gian ngắn bà con đã tín nhiệm bầu vào Hội đồng nhân dân, giữ chức danh thư ký Ủy ban nhân dân - Khi Hợp tác xã mua bán gặp khó khăn, lãnh đạo địa phương tín nhiệm điều ông qua làm Chủ nhiệm, thế là Hợp tác xã mua bán do ông phụ trách lại đi vào ổn định và phát triển … Đảm nhiệm chức danh này được mấy năm do sức khỏe suy yếu, thương tật tái phát ông Tân phải xin nghỉ việc đề đi chữa bệnh …”. Ông chủ quán tạp hóa bên cạnh thấy có khách lạ hỏi thăm anh Tân cũng góp vào câu: “ Tôi là hội viên Hội CCB ở đây, tôi tường về ông Tân lắm - Đợt ấy sức khỏe ông Tân vừa ổn định, ra viện chưa lâu ông lại phải ra cáng đáng chức danh Chủ tịch CCB xã, được vài năm lăn lộn phát triển phong trào vừa ổn định đi lên thì ông Tân lại đau, lại bệnh phải nghỉ điều trị nhiều năm - Đận ấy bà con chúng tôi tưởng ông khó lòng qua khỏi… Khi ông Tân hồi phục lại sức khỏe năm 2012 cũng là lúc Hội truyền thống Trường Sơn huyện Tánh Linh được thành lập - Huyện ủy, UBND huyện và đồng chí đồng đội chúng tôi lại chọn mặt gửi vàng, ông Tân lại đứng ra cáng đáng chức Chủ tịch Hội truyền thống Trường Sơn huyện từ đó tới nay…”.

 

          Thời gian không cho phép để tôi tiếp tục nghe mấy bác kể tiếp chuyện về anh - Tôi xin phép được tạm biệt các bác và xin các bác chỉ đường để tôi đến nhà anh Tân. Theo chỉ dẫn của các bác tôi rẽ vào con đường bê tông đi khoảng năm trăm mét thấy hai bên đường toàn nhà xây kiên cố và khang trang, nhìn qua tay phải thấy căn nhà thưng gỗ ba gian lợp ngói đã cũ mèm, tôi dẽ vào thì gặp người phụ nữ trạc tuổi ba mươi khuân mặt sáng sủa nét hiền hậu đang hái rau trên mảnh vườn trước sân tôi hỏi: “ Xin lỗi có phải đây là nhà bác Tân và bác Tân có nhà không cô ? “ - Cô gái ngẩng đầu và nói với tôi “ Anh hỏi ba em hả? Ba em đi họp huyện hội vừa về - Ba về muộn trong nhà lại tưởng ba được đồng đội cho ăn cơm ké bữa trưa ở đâu rồi, ai dè ba chưa có cơm nên em phải hái gấp chút rau nấu canh cho ba ăn kẻo đói …”.

 

          Anh Tân ở trong nhà thấy có khách hỏi thăm anh đi ra và vồn vã bắt tay mời tôi vào trong nhà. Trong căn nhà gỗ cũ ba gian tuyềnh toàng - Quan sát kỹ tôi chẳng thấy có vật gì đáng giá ngoài chiếc Ti vi đời cũ, bộ bàn ghế và chiếc tủ mộc cũ vì đã sử dụng nhiều năm … Có chăng là những tấm giấy khen, bằng khen, huân huy chương các loại của anh treo trren tường là đáng giá nhất …

 

          Tôi cười và hỏi đùa anh: “ Nghe trước đây có thời kỳ anh làm Chủ nhiệm HTX mua bán ăn lên làm ra lắm, giờ lại làm chủ tịch Hội truyền thống Trường Sơn, quá trình công tác có nhiều thành tích nên được địa phương ưu ái chắc tiền vàng giấu đi hết rồi, ở thế này để mọi người thấy khổ mà bình xét cho căn nhà tình nghĩa nhận thêm năm mươi triệu như một vài người đã làm rồi lấy của chìm trong nhà ra xây luôn nhà hai tầng cho khang trang mát mẻ chứ gì …? ” - Anh Tâm mỉm cười rồi nói : “ Thú thực với đồng chí mình cũng giống như mọi người, ai mà chẳng muốn có căn nhà ở khang trang, mát mẻ và đầy đủ tiện nghi sinh hoạt cho thoải mái, nhưng đạo đức của người lính đã từng trải qua một thời khói lửa, chỉ cho phép mình làm những điều đúng, những điều ích nước lợi dân - Có nghĩ được thế thì khi tham gia công tác mới có thể hết lòng vì anh em đồng đội, vì phong trào được …” - Anh Tân tâm sự tiếp: “ Năm 2014 được sự chỉ đạo và thống nhất ý chí cao của huyện hội - Công tác vận động quần chúng xây dựng và phát triển hội đi lên về mọi mặt, được quỹ Thiện Tâm tài trợ và sự ủng hộ cao của các cấp hội mình đã xin được cho anh em hội viên nghèo khó 14 căn nhà tình nghĩa mỗi căn trị giá năm mươi triệu đồng - Phải công nhận Quỹ Thiện Tâm và Trung ương Hội Trường Sơn rất ( Thiện Tâm) và trách nhiệm, mình khoái lắm bởi cách làm việc của họ, sau khi xem tờ trình báo cáo, họ cho người về trực tiếp khảo sát từng đối tượng, duyệt và kiểm tra dám sát rất chuẩn và kín kẽ cho đến khi bàn giao tận tay cho người được hưởng … ”.

 

          Kể cho nhau nghe nhiều chuyện và cả những kỷ niệm chiến trường năm xưa, sự đan xen cứ lứu chúng tôi không ngớt - Đoạn anh Tân lại tâm sự: “ Lính Trường Sơn về với đời thường thì đồng chí biết rồi đấy - Tài sản chỉ có một chiếc Ba lô cùng vài bộ quần áo, có thêm là căn bệnh sốt rét mãn tính định kỳ, nhưng bù lại chúng mình có khối óc con tim tràn đầy nhiệt huyết - Khó khăn không nản, gian khó không sờn, anh em phải tự lo mưu sinh tạo dựng cuộc sống cho mình bằng hai bàn tay trắng …”. Nhìn cử chỉ và giọng nói anh tuy không mạnh mẽ và rắn rỏi nhưng trong ánh mắt anh tôi cảm nhận được suy nghĩ và ý trí quyết tâm của anh và tôi chợt nhớ ra có lần anh Bùi Đức Long Chủ tịch tỉnh Hội có nói với tôi đại ý: “ Tân nhiệt tình năng nổ vì thương đồng chí đồng đội mà lăn lộn tâm huyết với phong trào chứ thực tế sức khỏe chú ấy cũng yếu lắm, tay chân đầy thương tích, mắt thì ngoài ảnh hưởng đạn bom còn do bị nhiễm độc da cam nữa đấy …”.

 

 

tin tức liên quan