"Một CCB giầu nghị lực" - Bài của: Lê Công A. Đài Phát thanh - Truyền hình Lệ Thuỷ- Quảng Bình

Ngày đăng: 03:44 06/03/2019 Lượt xem: 784
MỘT CỰU CHIẾN BINH GIÀU NGHỊ LỰC


Cựu chiến binh Hà Văn Tích
 
      Cựu chiến binh ( CCB) Người cao tuổi (NCT) Hà Văn Tích năm nay bước qua tuổi 70 ( Người trong ảnh) hiện là cán bộ thú y xã, hội viên chất độc da cam ( NNC Đ DC) xã Hoa Thuỷ - Huyện Lệ thuỷ - tỉnh Quảng Bình.
    Chuyện của ông , chuyện của thiếu uý, đảng viên lái xe Trường Sơn Hà Văn Tích đã có 11 năm trong quân ngũ, nay trở về đời thường với tấm thẻ bệnh binh 61% đã vượt lên chính mình để xây dựng quê hương.
   Năm 1970 đang là sinh viên họclớp trung cấp thú y tại Đồng Hới, không khí tuyển quân chi viện cho chiến trường Miền Nam sôi sục khắp các làng xã, chàng sinh viên quê lúa Lệ Thuỷ cùng bạn bè trang lứa xếp bút nghiêng viết đơn tình nguyện vào bộ đội và được  biên chế vào binh chủng xe, đơn vị, tiểu đoàn 70 trung đoàn E 13 F 571 Bộ đội Trường Sơn.
    Trong quảng đời binh lửa, cầm vô lăng xe của ông lăn bánh trên mọi tuyến đường, vượt qua nhiều trọng điểm ác liệt, chở hàng đưa vào chiến trường Miền Nam – Lào góp phần làm nên đại thắng mùa xuân 30-4-1975. Năm 1982 CCB đảng viên thiếu uý Hà Văn Tích xuất ngủ về địa phương, hành trang ông mang về 11 lần được phong tặng chiến sĩ thi đua và nhiều huân, huy chương phần thưởng cao quý của Đảng và Nhà nước.
   Tại đây ông tiếp tục cống hiến cho quê nhà, tham gia nhiều hoạt động xã hội như phong trào CCB, chung sức xây dựng nông thôn mới( NTM) , phong ml.trào “ Tuổi cao gương sáng” ông bà cha mẹ mẫu mực, con cháu hiếu thảo. Thám gia hội nghĩa tình đồng đội Trường Sơn, đặc biệt ông có “tài lẻ” về cầm dùi đánh chiêng trong đám tang người quá cố hoặc rủi ro khi qua đời, quảng thời gian 30 năm cũng ngần ấy thời gian ông đã tuyên truyền vận động bà con bã bỏ tập tục củ theo quy định 27 CT của chính phủ. Đám tang không để dài ngày, hạn chế chất kích thích bia rượu, không rước thầy mo cúng bái, không rãi vàng mã khi linh cửu đang ở khu dân cư vừa tiết kiệm đảm bảo vệ sinh môi trường nhưng vẫn hoành tráng góp phần văn hoá văn minh cho làng trong trào XDNTM.
   Biết ông vốn là bộ đội lái xe Trường Sơn lại trong tay có nghề thú y được đào tạo qua trường lớp, lãnh đạo chính quyền xã tính nhiệm cử ông phụ trách ngành thú y đảm nhiệm tiêm, điều trị đàn vật nuôi. Hàng chục hàng ngàn con của 10 thôn trên địa bàn. Qua 30 năm nhận công việc thú y, dù ngày nắng hay ngày mưa, khách hàng liên tục tìm ông qua điện thoại ông cùng chiếc xe 50 phân khối đời cũ đến tận gia trại , trang trại của bà con để cứu chữa kịp thời đẩy lùi bệnh dịch đem lại sự sống cho vật nuôi được bà con mến phục.
    Ở gia đình ông là người cha, người ông . Gia đình con trai, con gái, con dâu, con rể, cháu nội, cháu ngoại luôn đoàn kết trên nói dưới nghe , các con của ông học hết Trung học Phổ Thông, ai cũng có ga đình có knh tế khá giả, con trai cả  Hà Văn Đông tốt nghiệp Đại học Kinh tế nay là Đảng viên công tác tại địa phương. Con gái út Hà Thị Thiện sinh năm 1987 đi dạy dị tật NNC Đ DC nay hưởng trợ cấp hàng tháng
    Với trách nhiệm được giao anh luôn cùng tập thể, cấp uỷ chính quyền bàn bạc thống nhất sự lãnh đạo từng mặt của Địa phương đạt hiệu quả xã Hoa Thuỷ luôn là Đơn vị tiêu biểu của Huyện.
 
Bài và ảnh của Cộng tác viên :Lê Công A.
 Đài Phát thanh - Truyền hình Lệ Thuỷ
Đc Liên lạc: Thôn Thượng Xá – xã Hoa Thuỷ - Huyện Lệ Thuỷ - Quảng Bình
ĐT: 0982 482 413.

tin tức liên quan