Chùm thơ từ miền Quan họ của Nguyễn Tất Đình Vân

Ngày đăng: 06:08 02/08/2021 Lượt xem: 324
Chùm thơ từ miền Quan họ của Nguyễn Tất Đình Vân


NIỀM THƯƠNG NỖI NHỚ
 
Con thuyền rẽ sóng sang ngang
Câu ca Quan Họ vọng vang đôi bờ
Sông Cầu nước chảy lơ thơ
Để cho thương nhớ bao giờ cho nguôi ?
 
Nhớ từ ánh mắt nụ cười
Tiếng tơ tiếng trúc hát lời giao duyên
Ba tầm nghiêng ngả mạn thuyền
Miếng trầu cánh phượng làm duyên môi hồng
 
Con thuyền sóng vỗ bềnh bồng
Niềm thương nỗi nhớ chất chồng tim ai ???


NHUỘM ĐIỀU ĐỜI CON
 
Vầng mây hồng ấm chân trời
Gợi niềm thương nhớ một thời mẹ tôi
Bao năm xa mẹ bồi hồi
Lời ru của mẹ suốt đời khôn phai
 
Gieo mầm,cấy lúa ,trồng khoai
Chắt chiu mưa nắng ươm vài ước mơ
Tháng năm đêm đợi ngày chờ
Đến ngày ăn quả như mơ ước đời
 
Bể dâu đắm đuối chơi vơi
Tình làng nghĩa xóm đầy cơi chan hòa
Hội mùa mớ bảy mớ ba
Bóng mẹ lem lấm đồng xa tối ngày
 
Nhường con từng bát cơm đầy
Ngô khoai mẹ gánh trăng gầy liêu xiêu
Mồ hôi mẹ đẫm sớm chiều
Thấm vào sắc đất nhuộm điều đời con.


THU
 
Xáo xác bở tre nổi gió may
Sen tàn soi ao nước  mây bay
Chuồn chuồn lượn ngẩn ngơ dưới nắng
Nhà ai đang hoa mướp rụng đầy
 
Bên chùa loáng thoáng tiếng chuông vương
Hoàng hôn tím se lạnh hơi sương
Gương giếng đình Hằng Nga soi bóng
Bánh trung thu bày bán dọc đường
 
Em đi đường nắng nhuộm má hây
Hương chanh chảy theo suối tóc mây
Tay nghiêng nón mắt huyền lúng liếng
Để cho ai một thuở đắm say ???


DÂN CA QUAN HỌ MUÔN ĐỜI
 
Anh đi về Quan Họ
Nghe câu hát giao duyên
Em xuôi thuyền lên bộ
Nụ cười đựng nón quai thao
 
Còn duyên em mặc yếm đào
Tứ thân bao thắm ngọt ngào lời ca
Em đừng quạt nước pha trà
Trầu têm cánh phượng đã là đủ say
 
Lời ca kim cổ ngất ngây
Tiếng tơ tiếng trúc đêm ngày ngân nga
Yêu nhau cau sáu bổ ba
Lại lên đến hẹn gốc đa đợi chờ
 
Cõi người lắm mộng nhiều mơ
Chín thương mười nhớ bao giờ cho ngơi
Dân ca Quan Họ muôn đời
Ngàn năm văng vẳng đất trời Quê hương...
 

THUẬN THÀNH KHỞI SẮC
 
Cuộn dòng sông Đuống nặng phù sa
 Con sóng ngân nga điệp khúc ca
Quan Họ ngàn năm còn sóng vỗ
Đông Hồ tranh Điệp sáng quê ta
Làng làng lên phố hồn thơ mộng
Xóm xóm vươn lầu đậm sắc hoa
Kinh Bắc ngày đêm thay áo mới 
Thuận Thành khởi sắc bước thăng hoa...


Nguyễn Tất Đình Vân
Hội viên Hội VHNT Trường Sơn VN




tin tức liên quan