Thơ mùa Vu lan của Hoàng Sĩ Khiêm

Ngày đăng: 07:57 14/08/2021 Lượt xem: 296
Thơ mùa Vu lan của Hoàng Sĩ Khiêm
 
NGHĨ VỀ MẸ MÙA VU LAN
 
Những ngày tháng bảy vu lan
Từ trong tâm thức ngập tràn lòng con
Tri ân báo hiếu cho tròn
Làm điều tốt đẹp lòng con tỏ bày
Sống trong ký ức hôm nay
Tuổi thơ vất vả những ngày gian lao
Mẹ là bóng mát trên cao
Mẹ là con suối thanh tao dịu hiền
Mẹ là dòng sữa dịu êm
Lời ru giấc ngủ ngày đêm ngọt ngào
Dù con thành đạt danh cao
Với mẹ con vẫn ngày nào trẻ con
Với tình mẫu tử sắt son
Trời cho ban tặng mãi còn mẹ ơi
Bông hoa đẹp nhất trên đời
Chính là cha mẹ tuyệt vời của con

 
 

TRƯỜNG SƠN NGHE TIẾNG MẸ RU
 
Dừng chân bên suối võng đưa
Chiều đêm nghỉ lại cơm trưa giữa rừng
Chiếc thuyền con nhuộm gió sương
Nâng niu giấc ngủ cung đường vượt qua
Trường Sơn tăng võng làm nhà
Hai đầu đất nước đều là quê hương
Con đi khắp nẻo chiến trường
Bền tâm chiến đấu xây đường tương lai
Giọt sương gõ nhịp bên tai
Rừng đêm lặng lẽ tiếng ai mơ màng
Lời ru tiếng mẹ khẽ khàng
Đi vào giấc ngủ nhẹ nhàng lòng con
Mây mù che phủ sườn non
Cánh cò cánh vạc mãi còn đâu đây
Đêm khuya sướng xuống càng dày
Say sưa giấc ngủ ngày mai lên đường


Hoàng Sĩ Khiêm
Hội viên Hội VHNT Trường Sơn

tin tức liên quan