"Hãy ở yên" - Thơ: Nguyễn Bá Thuyết

Ngày đăng: 07:19 19/08/2021 Lượt xem: 341
HÃY Ở YÊN

Hãy ở yên
Điều không khó lắm
Có ăn rau, ăn cháo cũng sẽ qua
Hãy ở yên
Hãy ở trong nhà
Gác lại hết…. mốt mai kia tiếp tục!...
 
Mở trang mạng nhiều ngôn từ không dám đọc
Từng đoàn người rồng rắn hồi hương
Bao gian nguy rình rập suốt chặng đường
Hi vọng về quê tìm nơi ẩn trú…
 
Nhiều đêm ròng… nằm thương con không ngủ
Dạ đo lường khuyên con ở?... con về?...
Covid biến thể thật quá gớm ghê
Đang hoành hành làm loài người nhốn nháo
 
Hơn hai trăm triệu người mắc, nhiều quốc gia điên đảo
Hơn bốn triệu người đã vĩnh viễn ra đi
Ở Việt Nam cũng chưa sáng sủa gì
Cả đất nước đang oằn mình chống giặc
 
Mỗi một ngày có mấy ngàn người mắc
Khu cách ly dựng khắp, các bệnh viện đã đầy
Làng xóm phố phường lần lượt bị chăng dây
Quang cảnh buồn thương lòng người ảm đạm
 
Lúc này đây thật sự cần cố gắng
Cố gắng vượt chính mình để chiến đấu với ncovi
Hãy ở yên đừng có vội đi
Cứ ở yên là góp công chống dịch…
 
Muốn cống hiến để chiến thắng mau về đích
Thì hãy xung phong vào lực lượng tuyến đầu
Khi đất nước cần là tình nguyện cùng nhau
Cùng Y tế, Lực lượng vũ trang chung chiến hào chiến đấu
 
Trận chiến cam go vẫn còn nhiều gian lao lắm
Nhưng phải vững tin vào sức mạnh Việt Nam
Để có một ngày đất nước bình an
Thì mỗi người dân là một người Chiến sĩ
 
Đất nước ta bốn ngàn năm hùng vĩ
Không biết lùi trước mọi thử thách gian nguy
Nhất định chúng ta sẽ thắng đại dịch ncovi
Đưa lại bình yên cho muôn dân đất Việt!...

 
Nguyễn Bá Thuyết
Hội viên Hội VHNT Trường Sơn VN
Thường trú: 67 Nguyễn Văn Cừ, phường 7, tp Tuy Hòa, Phú Yên
ĐT: 0944258548

tin tức liên quan