Chùm thơ Trung thu của Lê Vĩnh Lạc

Ngày đăng: 09:23 18/09/2021 Lượt xem: 271
CHÙM THƠ TRUNG THU CỦA LÊ VĨNH LẠC
(Tặng các cháu thiếu nhi dịp tết Trung thu 2021).
 
TÂM HỒN TRẺ THƠ
 
Trẻ thơ trong sáng như gương
Được yêu, được, quí, được nhường, được chơi
Sạch như chiếc lá lưng đồi
Trong như nước suối nửa vời sườn non
 
Đẹp như những hạt sương tròn
Hồn nhiên như chú thỏ non chân Trời
Lúc buồn, lúc khóc, lúc vui
Như mưa bất chợt như Trời cuối thu
 
Lúc nô nghịch, lúc ngủ bù
Miệng cười như mảnh trăng thu gác đồi
Lúc nũng nịu đòi đồ chơi
Hút hồn cha, mẹ yêu đời có con
 
Vui vì nước nước non non
Vui vì hạnh phúc có con bên mình .

 
 
ĐÊM TRUNG THU !
 
Năm nào trẻ cũng ước ao
Mong sao đến tết được chào Trăng thu
Nhìn Trời đâu cũng âm u
COVID chặn, tết trung thu vẫn còn
 
Bao năm lúc khuyết, lúc tròn 
Rằm nào Trăng cũng đưa hòn Ngọc khoe
Trời thì năm nào cũng đe
Cho mây lớp lớp kéo đè kín Trăng
 
Rằm này chắc lại tối tăm
Qùa thì đóng gói nằm ăn Em buồn
Trung thu mà nước mắt tuôn
Thương Trăng vất vả chui luồn trong mây
 
Trời sao làm ra thế này
Chị Hằng xinh đẹp bị mây bắt rồi
Trần gian xa quá chị ơi!
Chúng Em đứng cửa, ngắm nơi Chị nằm
 
Cổng, nhà COVID  nó ngăn
Trên thì bão táp, mưa giăng kín rồi
Trẻ buồn không có chỗ chơi
Trung thu chẳng khác Cuội ngồi gốc đa


Lê Vĩnh Lạc
Hội viên hội: VHNT Trường Sơn
Emaail: 
levinhlac45@gmail.com

tin tức liên quan