"Em bắc cầu phao" - Thơ: Nguyễn Đình Sinh

Ngày đăng: 04:30 24/09/2021 Lượt xem: 288
EM BẮC CẦU PHAO
 
(Tặng em Hồng Mão - Khâm Thiên – Hà Nội
những năm 1967-1968 là Thanh niên xung phong )

 
Đã bao năm rồi em thức với dòng sông
Uống nước phù sa mát ngọt…
Đêm lặng yên gối đầu trên bãi cát
Nghe sông Hồng rạo rực tắm trăng khuya
 
Thơ với sao đêm – em thức suốt 4 mùa
Tắm nắng, gội mưa, kéo phao, lát gỗ
Bên bờ sông Hồng dạt dào sóng vỗ…
Em bắc cầu phao…
 
Vui quá em ơi ta nối mạch máu đào
Cho hồng cầu trở về tim cơ thể
Cho mỗi chuyến xe đi chở nặng tình nặng nghĩa
Của hậu phương vào tiền tuyến đêm nay
Em gửi tâm tình trên mỗi chuyến xe quay…
 
Anh biết em - người con gái Hà Thành
Xếp bút nghiên lên đường đánh giặc
Cả dân tộc đã nghe theo lời Bác
“Không có gì quý hơn độc lập tự do”
 
Em bắc cầu phao vui tiếng hát câu hò
Tuổi trẻ ngày xưa - chắc còn nhiều kỷ niệm
Trên bến Chương Dương những năm ác liệt
Hà Nội một thời máy bay Mỹ tấn công
 
Chiến tranh qua đi tôi vẫn nhớ Sông Hồng
Nhớ người con gái Thanh niên xung phong
bắc cầu phao ngày đó
Nhớ Hà Nội - nhớ hương hoa sữa
Nhớ người tên Hồng Mão ở phố Khâm Thiên.

 

Nguyễn Đình Sinh - Hội VHNT T Sơn
Số 58, Khu Đông, p. Khắc Niệm, TP Bắc Ninh
ĐT: 0378851056

tin tức liên quan