Chùm thơ của Chu thị kim Hương

Ngày đăng: 10:54 02/11/2021 Lượt xem: 259
Chùm thơ của Chu thị kim Hương
 
THƯƠNG LẮM PHÚ THỌ ƠI
 
Bệnh thật rồi thương lắm Phú Thọ ơi
Dịch tràn đến khiến bao người lo lắng
Khắp đây đó cứ mỗi ngày thêm nặng
Mỗi gia đình đều căng thẳng lo âu
 
Việt Trì ơi! Mang nặng nỗi u sầu
Sự lây nhiễm bỗng từ đâu ập tới
Cả Chu Hóa nỗi buồn lo vời vợi
Gồng mình lên đón đợi sự yên bình
 
Tin báo về từ nơi huyện Phù Ninh
Bao F0 đang rình từng xóm ngõ
Khắp đây đó bao nhà treo biển đỏ
Các ban ngành đang cố chặn lây lan
 
Đất Tổ ơi! Thương mến đến vô vàn
Núi Nghĩa Lĩnh giữa non ngàn xanh thắm
Vua Hùng Vương bao ơn dày nghĩa nặng
Xin chở che vượt qua nạn dịch này
 
Các ban ngành cùng ra sức chung tay
Mong Phú Thọ một ngày mai về đích
Không còn nữa những lo âu bệnh dịch
Nhớ năm k hãy nghiêm chỉnh chấp hành
 
Quê hương mình sẽ mãi mãi tươi xanh
Cho đất mẹ ngọt lành thơm hoa trái
Mỗi người dân không lo buồn khắc khoải
Bao trái tim ấm lại buổi đông về.
 

NGÀY XƯA ƠI

Trở lại biên cương mảnh đất này
Nắng vàng rót mật buổi chiều nay
Còn bao kỷ niệm thời xưa ấy
Khắc đậm tình ai những tháng ngày
 
Nhớ mãi trong đời một sáng đông
Bình minh tỏa ánh thật tươi hồng
Phong thư nét chữ tươi màu mực
Bẽn lẽn em cười vẫn bảo không...
 
Bao ngày chiến dịch cứ triền miên
Trận địa cam go mấy tháng liền
Đạn pháo vang rền nơi tuyến lửa
Thương người chiến sỹ thật trung kiên
 
Trạm phẫu tiền phương chẳng ngại ngần
Đêm ngày vất vả nỗi gian truân
Hồng chuyên gắng sức em rèn luyện
Thắng trận tin vui đã rất gần...
 
Cuộc sống nào theo đúng ý mình
Em về ghép lại giấc mơ xinh
Hồn thơ nặng trĩu trong chiều lặng
Kỷ niệm ngày xưa đậm nghĩa tình.
 

Chu Thị Kim Hương.
Hội viên Hội VHNT Trường Sơn VN

 
 
tin tức liên quan