Thơ trước thềm Xuân mới của Nguyễn Bá Thuyết

Ngày đăng: 06:05 17/01/2022 Lượt xem: 258
Thơ trước thềm Xuân mới của Nguyễn Bá Thuyết

GỬI CHÚT TÌNH ANH TỪ MIỀN QUÊ XỨ NẪU
 
Trên đất Phú Yên nghe câu ca xứ Nghệ *
Lời em sao mà đằm thắm thật dễ thương
Rằng có đi trăm dặm nẻo đường
Vẫn mặn mà tình quê hương xứ Nghệ
 
Lời em hát sao mà da diết thế
Nhớ vô cùng Hồng Lĩnh với Sông La
Anh đứng đây bên Núi Nhạn - Sông Đà
Gửi chút tình nơi miền quê xứ Nẫu
 
Giận rồi thương muôn ngàn lời tỏ thấu
Nhớ nao nao câu ví dặm quê nhà
Phú Yên nơi này cũng ngọt trái thơm hoa
Cũng tương bằng như quê mình xứ Nghệ
 
Phận đời trai anh trải bao dâu bể
Giờ ở đây nghe tiếng Nghệ càng thương
Ở lâu rồi đất Nẫu hóa quê hương
Nặng trong anh tình Phú Yên và Xứ Nghệ
 
Về hay không trong lòng anh vẫn thế
Vẹn nghĩa tình son sắt với hai quê
Nghệ Tĩnh - Phú Yên trăm lối đi về
Trăm nhịp cầu nối hai miền quê lưu luyến!...

Phú Yên, 15/1/2022
 
YÊU EM KHI TRÒN 18
 
Tôi đã yêu em, khi em tròn 18
Tôi cũng bằng tuổi ấy chẳng hơn em
Tôi yêu em tóc xõa vai mềm
Yêu đắm đối vạt mồ hôi trên áo
 
Thuở còn nghèo quí nhất là cơm gạo
Bụng đói meo chỉ ước được bữa no
Tôi nhường cho em bắp ngô củ sắn
Để tỏ lòng gửi tình ý sâu xa
 
Ơi buổi ấy tình yêu sao đẹp lạ
Tình chỉ trao qua ánh mắt, món quà
Rất nhỏ bé mà nói lên tất cả
Chúng mình yêu say đắm - bướm say hoa
 
Rồi bữa ấy tôi đi em ở lại
Mối đầu 18 thời gian kéo phôi pha
Có một điều em ơi thật lạ
Chẳng mối tình nào hơn tình 18 của hai ta 

Phú Yên, 14/1/2022
 
Nguyễn Bá Thuyết
Hội viên Hội VHNT Trường Sơn VN

tin tức liên quan