"Nỗi niềm em" - Thơ: Hồ Bá Thâm

Ngày đăng: 11:29 08/03/2022 Lượt xem: 149
------------------------------------------------

NỖI NIỀM EM


Từ khi bất thần loạt bom bi nổ

Găm vào ngực tim em

Bàng hoàng

Hoàng hôn Cà Roòng

Đau ngất

Lịm tắt bên ngầm…

Từ khi bom nổ chậm

Bất ngờ hất tung

Thân tan xác pháo

Ôi xác gửi đất, hoảng loạn hồn các em trong gió

Rồi lang thang rừng sâu

Lần về lán trại

Đi hái măng rừng

Tìm thân ngọc ngà trong dòng suối tắm

Lại lần ra ngầm lên đèo lát đá, lấp hố bom đón xe ra trận...

 

Rồi một ngày vang xa bài ca đại thắng

Bạn bè đồng đội xuống đồng bằng về với quê hương

Chúng em còn lại… cô đơn

Lại lang thang rừng sâu

Khe Ni, khe Diêm, khe Rét…

Lại ra ngầm ra đèo ngóng trông và hất…

Đâu cua Chữ A, đâu đèo Phu La Nhích

Đâu Cà Roòng, đâu U Bò, cua dốc 32, đỉnh Cô Pông La… mây bay quấn quýt

Lại lang thang khắp nẻo đường dài…

 

Rồi một ngày…

Chúng em được đón về quê, nghĩa trang Thọ Lộc…

Quay quần đồng đội bên nhau

Hương trầm thơm ngan ngát

Lại được về bên mẹ cha ngày giỗ tết…

Giờ bố mẹ chẳng còn thân xác

Những linh hồn ruột thịt nương tựa vào nhau

Mà tìm người xưa hẹn hò chẳng gặp…

Lang thang

Chúng em cứ nhớ con đường… da diết

Những ngày sốt rét quắt quay…

Trọc đầu rụng tóc!

 

Ôi con đường Trường Sơn hay con rồng bay về phía trước

Đường nay rộng dài theo tương lai đất nước

Kết nối nhau như những dải lụa hồng

Vắt ngang núi đồi xanh bạt ngàn xanh

Và giờ đây mừng lắm lắm

Những Liệt sĩ đã có Đền thờ nơi biên giới thẳm xa

Từ Lùm Bùm, Ka Tốc, ATP, từ Trạ Ang, Cà Roòng, Cô Phông La…

Để trú ngụ lúc mưa nguồn suối lũ

Lúc nắng cháy khét rừng chiều

Có sân xếp hàng tập đội ngũ

Rưng rưng Bảng vàng Tổ quốc tôn vinh

Trầm hương thơm nghi ngút…

....

Và từ đây những đêm trăng

Lại rủ nhau lên đèo

Lại ra cầu, ngầm

Ngâm thơ và hát

Lại chờ những chuyến xe lên

Lại ghẹo nhau… khúc khích

 

Ước ao:

Gửi nụ cười con gái

Vào trái tim những chàng trai

Tựa hơi ấm vào vai

Dúi đầu vào cái ngực vạm vỡ

Hăng hắc thơm thơm mùi dầu mỡ

Dẫu được một lần…

Ngọt ngào con gái…

 

Ôi đường Trường Sơn ai giục những đoàn quân

Những linh hồn những anh linh còn đây mãi mãi…

Tiềng suối xa hay tiếng xe reo vọng lại…

Vang ngân vang ngân…


02/3/2022

Hồ Bá Thâm

 

 

Hội viên Hội VHNT Trường Sơn VN


tin tức liên quan