"Thao thức một chiều Khăm Muộn" - Thơ: Hồ Bá Thâm

Ngày đăng: 03:45 06/04/2022 Lượt xem: 179
THAO THỨC MỘT CHIỀU KHĂM MUỘN
(Viết theo nỗi niềm CCB Văn Trọng)
 
Anh gửi tặng tôi hình ảnh đường 20
Đền Cà Roòng mới dựng sắc đỏ tươi
Lại thao thức bồi hồi nhớ chiều Sáu Tám (1968)
Hành quân qua biên giới Việt – Lào
 
Chiều xuân Khăm Muộn lao xao lá rừng
Gặp em cuối dốc ríu rít hỏi tìm đồng hương
Thanh Hóa, Nghẹ An, Nam Hà... đâu lên tiếng
Hoàng hôn buông rèm sương tỏa chốn Trương Sơn
 
Cua Chữ A các em ra tuyến
Bom đạn ngút trời, xe vượt lên trong « pháo sáng » quân thù
Sáng ra đường hành quân qua mộ mới hương nghi ngút
Nón mũ, mù soa khăn ai để lại... cuối đốc đèo
 
Chúng tôi vào sâu đường hành quân vồi vội
Sau bao nhiêu trận đánh... chúng tôi về
Khi đầu bạc tám mươi vẫn xốn xang ký ức
Vẫn không quên ngày ấy chiều Bu La Pha, Khăm Muộn... nước Lào
 
Ríu rít nói cười tìm bạn đồng hương
Tơ hồng nắng chiều từng sợi còn đó vấn vương
Sáng hôm sau, ôi đã thành... mây khói... !
Để bước hành quân đau nhói mãi tim này...
 
Và đêm qua lại mắt cay cay... nhớ duyên xưa cũ
Một ánh mắt trao một nụ... duyên thầm
54 năm vẫn như vẫn như lời nhắc gửi
Sáng xuân Khăm Muộn bước hờn căm...
 
Ai mất ai còn từ chiều ấy Trường Sơn
Họ tên gì... chưa kịp hàn huyên
Một phút tình cờ mà như duyên số
Trong mơ anh đi tìm chiều Khăm Muộn ánh hoàng hôn... !

 

02/4/2022
Hồ Bá Thâm

Hội viên Hội VHNT Trường Sơn VN


tin tức liên quan