Thơ Nguyễn Hữu Quý - Chùm thơ in trên tạp chí Văn nghệ quân đội số đầu tháng 5/2022.

Ngày đăng: 09:23 05/05/2022 Lượt xem: 237
------------------------------------------------------------

Thơ Nguyễn Hữu Quý - Chùm thơ in trên tạp chí Văn nghệ quân đội số đầu tháng 5/2022.
 
CHIẾC BA LÔ LÍNH VÀ KHÚC RU ĐÊM
 
Con trai nằm ở rừng xa
ba lô thấm máu về nhà với u
tiễn con ngày ấy mùa thu
đón con u lẫn sương mù bến sông
 
Đã từng gánh thúng, ngồi nong
u nâng con với cầu vồng sau mưa
bây giờ con đã ngày xưa
chiếc ba lô lính vẫn chưa hòa bình!
 
Hằng đêm u ngỡ con nhìn
đôi mắt vẫn thuở tân binh ngỡ ngàng
u giờ mưa nắng sang trang
cốt hình mười tám còn đang rừng già!
 
Chẳng bao giờ được làm bà
ôm ba lô lép ơi à ru đêm
u thương chọn khúc dịu mềm
mà sao giông bão trăng liềm nổi lên
 

BÀI CA SAU CHIẾN TRANH
 
Mẹ có giận con không khi con ôm hôn kẻ thù của mẹ
sau bốn mươi năm bom Mỹ dội xuống làng
đêm rực cháy, đêm sặc mùi thuốc nổ
đêm, chúng con thành năm đứa trẻ mồ côi.
 
Khóc mẹ
con đã khóc ba ngày
khóc ba tháng, ba năm…
 
Bốn mươi năm
nén hương còn rưng rưng trong ngày giỗ mẹ
nhưng hôm nay, mẹ ơi, con không thể
không tặng hoa hồng cho kẻ thù xưa
 
Họ đã bay qua Thái Bình Dương trên đôi cánh Thơ
và đã khóc trên vai con mẹ ạ !
(Có cựu binh sau chiến tranh chưa ra khỏi nhà
tìm đến Việt Nam mong chữa lành vết thương chiến trận)
 
Thay lời thù hận
con tặng họ giấc mơ về mẹ hôm nào:
ngọn khói lành trên mái xóm xôn xao
cất bài ca dịu dàng như thể
mẹ vừa mang về cho con trái thị
từ phiên chợ làng thơm nức mùa thu
 
Và, con tin bài ca của mẹ
sẽ chữa lành những vết thương sâu
mà sự khởi đầu
không gì khác ngoài mong manh ngọn khói
vẽ lam chiều trên mái xóm nhà ta...
 

KHÚC THUỶ NGUYÊN
 
Sông vẫn Bạch Đằng
núi vẫn Tràng Kênh
gió thiên kỷ lướt trên từng nếp sóng
đền đài uy nghi
đất trời lồng lộng
tâm hương dâng bậc Anh hùng.
 
Ngẫm mà thương ông cha đánh giặc
vót nhọn rừng để cắm xuống sông
lấy lòng dân bày trận lửa
kình ngạc phương Bắc mấy phen kinh hãi Bạch Đằng Giang!
 
Nay triền nước nhấp nhô bãi cọc
con cháu đến nghe bài học thuỷ triều
trông lên
đỉnh U Bò toả chiếu (*)
anh linh bất tử đời đời
từ đấu đong quân vọng tới
lời thề Sát Thát rền vang!
 
Sông núi sạch làu bóng giặc nghênh ngang
Bạch Đằng
trăng sao vằng vặc
cờ trao dân, kiếm trao dân
thiên hạ thái bình
giặc đến, dân thành lính
giặc tan, lính làm dân
cấy cày, gặt hái, kéo lưới, bơi thuyền, dệt vải, trồng cau, đúc chuông, đúc đỉnh...
xóm mạc sum suê hát đúm, ca trù...
 
Núi vẫn Tràng Kênh
sông vẫn Bạch Đằng
em vẫn Thuỷ Nguyên
ta mê sóng sánh
về Đông Môn (**) gõ nhịp Hoà Bình...
--------

(*) Nơi Trần Hưng Đạo đứng quan sát, chỉ huy đánh trận Bạch Đằng.
(**) Làng ca trù nổi tiếng ở xã Hoà Bình


Nguyễn Hữu Quý
Phó CT Hội VHNT Trường Sơn VN
tin tức liên quan