Chùm thơ của Nguyễn Viết Lợi, Nghệ An

Ngày đăng: 01:57 23/05/2022 Lượt xem: 193
Chùm thơ của Nguyễn Viết Lợi
 
HOÀI NIỆM PHỐ
 
Nhìn thấy hoa loa kèn
Biết tháng tư
Đang về với mùa hè Hà Nội
“Người Thủ Đô chẳng vội”
Cứ nhàn tản thả bộ bờ hồ sau những chiều mưa
Vọng tưởng đâu đây !
Tàu điện leng keng những tiếng chuông xưa
Mãi hoài cổ, nên Hà Nội xây mới đường
Tàu trên cao, để nối dài ký ức.
 
Chiều Hồ Tây !
Ai giải cơn nóng bức
Bằng vại bia hơi phố Hoàng Hoa Thám mới ra lò
Gánh cốm vàng chỉ thả hồn lúa vào những
Cánh vạc cánh cò
Vừa chấp chới qua đường Cổ Ngư, Trấn Quốc.
 
Hồ Hoàn Kiếm lao xao sóng nước
Hà Nội ơi ! Hoài niệm tháng tư xanh
Ai đó vừa làm rơi nửa mảnh trăng thanh ?!
Đền Thái Thú. Ai gánh hoa, rẽ chiều lối cũ.
 
Yêu Hà Nội
Dưới góc nhìn nhân văn đầy thích thú
Hoa Loa Kèn trắng muốt góc trời riêng
Những ngày tháng tư ! Hà Nội linh thiêng./.


30/4/2022
 
CHUYỆN BÊN ẤM CHÈ VỐI
 
Ông nhặt được giò Lan rừng ai bỏ đói
Hôm đi kiếm ống lon ông chộ ở đây rồi
Héo úa xác xơ, nhặng bám với ruồi
Bên đống rác, sau cơn mưa. Nó tự nẩy chồi đâm nhánh.
 
Trời sang xuân nhưng tháng tư còn lạnh
Cây cối thi nhau khoe sắc quanh nhà
Bỗng sáng nay niềm vui vỡ òa
Giò Lan ông chăm vừa nẩy mầm sự sống.
 
Giò Lan treo dưới cây ổi đào bỗng nhiên mọc mậm
Một nhánh còn khoe duyên với chiếc râu dài
Và cứ lớn dần sau mỗi sớm ban mai
Hứng giọt sương đêm, nghe tiếng ve gọi mùa mà khôn mà lớn.
 
Rồi một bông hoa bỗng dưng nở muộn
Đua hương với xóm giềng khoe sắc tự khi nào
Chỉ ngẩn ấy thôi nhưng ông vẫn tự trào
Đời là vậy: “Không lấy đi của ai tất cả”.
 
Sân vườn nhà thêm chùm hoa lạ
Sánh vai cùng hoa bầu, hoa đậu biếc khoe duyên
-Chuyện bên ấm chè. Có nét rất riêng:
(Ông chơi hoa không cầu kỳ mà chỉ thương đời hoa cùng cảnh ngộ)./.
 

Thành cổ Vinh. Xuân - Hạ 2022
 
CHÂN QUÊ 2
 
Bằng lăng tím
Đợi nắng hè
Phượng chưa thắp lửa
Tiếng ve chưa tròn.
 
Tháng 5
Giá rét vẫn còn
Đỗ quyên gọi bạn
Tiếng mòn lối trưa.
 
Đợi người !
Người đứng bến xưa
Cắm sào gác bến
Đò trưa chòng chành.
 
Ban mai
Vấp ngọn gió lành
Phải lòng tiếng dế
Ta thành chân quê./.
 

Thành cổ Vinh, hè 2022
 
Nguyễn Viết Lợi
Hội VHNT Trường Sơn VN; Hội Liên hiệp VHNT Nghệ An
ĐC: Số 11, Dương Vân Nga, P.Hưng Phúc, TP. Vinh, Nghệ An
ĐT:  0368 851502


tin tức liên quan